“Bom tấn” chuyển nhượng, Paul Pogba: Đáp lời yêu hay “xiêu” vì tiền?

Tương lai của tiền vệ trẻ hàng đầu thế giới Paul Pogba có lẽ đang được đặt giữa hai câu hỏi, rằng anh muốn tìm đến bến đỗ mới với nhiều cơ hội giành những danh hiệu lớn, hay một nơi lung linh màu tiền.

Real nói “yêu”

Trái ngược với tuyên bố rút lui Real Madrid đưa ra cách đây chưa lâu, hôm qua, trả lời phỏng vấn Đài RTL từ Pháp, Zinedine Zidane chia sẻ quan điểm rõ ràng của Real về trường hợp của Paul Pogba: “Phải. Chúng tôi quan tâm đến Pogba, một CLB vĩ đại luôn tìm kiếm những cầu thủ lớn”.

17D

Rõ ràng, lời ngỏ của Zizou, người đang giữ vai trò HLV đội B của Madrid và là cố vấn thân cận nhất của Chủ tịch Flo Perez, là tuyên bố “tham chiến” trở lại của “Nhà Trắng”. Sẽ không lâu nữa người ta có thể thấy một con số cụ thể, sẽ rất nặng ký, Real đặt lên bàn đàm phán cho tương xứng với sự phục vụ của Pogba. Như thế, cuộc đua tranh giành ngôi sao người Pháp sẽ càng khốc liệt, sau khi Barca công khai muốn có anh, với phí chuyển nhượng 80 triệu euro. Đặc biệt, gã nhà giàu Man City sẵn sàng tốn trọn gói 214 triệu euro bao gồm phí chuyển nhượng (110 triệu), tiền lương (90 triệu) và phí lót tay (14 triệu) để giành lấy “viên ngọc đen”. Và vẫn phải lưu ý rằng PSG với hậu thuẫn từ các ông chủ Qatar sẽ không đứng ngoài cuộc.

Người khác nói “tiền”

Nếu tâm sự của Zidane liên quan đến tương lai của Paul Pogba gắn với “mục đích cao cả” của Real Madrid thì chia sẻ của một nhân vật khác lại “nặng mùi tiền”. “Tôi đã liên hệ với Pogba. Cậu ấy muốn mức lương sau thuế 12 triệu euro/mùa. Tất nhiên, trước đó tôi cũng đã nói chuyện với Andrea Agnelli (Chủ tịch Juventus) và đề nghị họ đưa ra là 80 triệu euro phí chuyển nhượng”, Agusti Benedito, một trong 4 ứng viên đang chạy đua vào vị trí Chủ tịch Barcelona vừa tâm sự trong chương trình phỏng vấn của nhà Đài 8TV ở xứ Catalan.

17D2

Như thế, Pogba được xem như một quân bài chiến lược cho cuộc đua vào vị trí danh giá nhất CLB Barcelona. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có hay không đòi hỏi: “Tôi muốn 12 triệu euro/năm tiền lương sau thuế”, như Benedito tiết lộ. Sự thực, nếu có, điều đó sẽ phát ra từ miệng của Mino Raiola, siêu cò lắm chiêu đại diện của Pogba. Tất nhiên, điều này hẳn cũng được Raiola bàn bạc với Pogba hay nói cách khác, tiền vệ người Pháp hiểu rõ giá trị bản thân để có thể đưa ra những yêu sách cỡ nào. Chưa ai quên đầu tháng 09 năm ngoái Pogba ký gia hạn hợp đồng với Juventus đến 06/2019, sau khi tay đại diện Raiola kỳ kèo lên xuống. Mức lương mới cho Pogba tăng gần 3 lần, lên 4 triệu euro/mùa (sau thuế), thuộc Top cao nhất ở Juve. Nhưng tất nhiên nó chẳng bõ bèn so với những lời mời chào từ phía PSG, Real, Man City hay chính con số đang được mặc cả với Barca. Vẫn biết, nếu chọn Barca, đội bóng vừa hạ chính Juventus ở chung kết Champions League, Pogba sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội giành những danh hiệu lớn bên cạnh khoản lương khủng. Nhưng ai mà biết, một khi Man City đang chào mời tận 16-18 triệu euro/mùa, PSG cũng sẽ không kém cạnh, Pogba có mặc cả tiếp hay không chứ chưa nói tới chuyện đáp lời “yêu” của Real.

Barca có thể không trả giá cao như Man City nhưng họ sẵn sàng để Paul Pogba ở lại khoác áo Juve đến đầu năm 2016 dù có mua được anh trong hè này. Lý do là Barca đang thụ án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. Và đề xuất này khiến Juve xao động hơn cả.

LƯƠNG ANH