PSV Eindhoven 2-1 Man Utd: “Quỷ đỏ” quá ngây thơ!

Cầm bóng nhiều hơn, sút bóng cũng nhiều hơn, lại còn mở tỷ số, nhưng Man Utd rốt cuộc trắng tay rời sân Philips do quên mất sự khắc nghiệt của Champions League chỉ sau một mùa vắng bóng.

Đối với Man Utd, chuyến đi Hà Lan lần này chẳng thể tệ hơn nữa. Đoàn quân của Louis van Gaal không chỉ thua ngược PSV Eindhoven 1-2, mà còn mất luôn hậu vệ trái Luke Shaw đang ở đỉnh cao phong độ do bị đốn giò theo kiểu “Quế Ngọc Hải”. Nhưng đáng lo hơn cả là cách thua của Man Utd: đội khách cầm bóng nhiều hơn (61,3% ở hiệp 1 và 62% cả trận), sút bóng cũng nhiều hơn (10 so với 6), khởi đầu ấn tượng hơn, vậy mà thua!

Đối với “Quỷ đỏ”, cơn ác mộng tại sân Philips thật sự quá khủng khiếp, đặc biệt do nó bắt đầu đẹp như mơ. Đội khách sớm uy hiếp khung thành PSV khi Memphis Depay nhận đường chuyền bổng, đưa bóng đi cắt mặt khung thành nhưng Anthony Martial không thể kết thúc thành công. Kế đến, Ashley Young có những đường tạt bóng làm chao đảo hàng thủ PSV. Thế rồi bỗng nhiên, trận đấu tạm dừng ở phút 15, khi Hector Moreno (PSV) đạp thẳng vào chân của Shaw khiến hậu vệ Man Utd phải rời sân với tình nghi bị bể mắt cá hoặc gãy chân.

Chấn thương của Luke Shaw là một đòn đau cho Man Utd.
Chấn thương của Luke Shaw là một đòn đau cho Man Utd.

Sự cố khiến nhịp độ trận đấu giảm hẳn sau thời gian dài gián đoạn tới 11 phút. Tuy nhiên, Man Utd vẫn tiếp tục lấn lướt khi Juan Mata chuyền bóng từ cánh phải cho Martial đánh đầu ra ngoài. Nhưng đến phút 41, Man Utd rốt cuộc biến ưu thế thành bàn thắng, khi Depay băng vào vùng 16m50, bứt khỏi Arias để nhận đường chuyền của Daley Blind rồi khéo léo “vặn sườn” Bruma trước lúc đưa bóng qua hai chân thủ môn Jeroen Zoet lao ra khép góc.

Tuy nhiên, PSV đã nhanh chóng san bằng cách biệt ở giai đoạn đá bù giờ của hiệp 1. Từ pha đá phạt góc của Maxime Lestienne, Moreno đánh đầu và trong nỗ lực cản phá, Blind vô tình làm bóng đổi hướng khiến thủ môn De Gea đành bất lực. Đến lúc này, khi hiệp 2 bắt đầu, Man Utd lộ rõ sự ngây thơ khi tiếp tục tràn lên tấn công nhằm lấy trọn 3 điểm. Dĩ nhiên, họ có cơ hội ăn bàn khi Depay bật tường với Martial nhưng sút bóng ngay vào tay Zoet. Thế nhưng, họ quên mất rằng như hiệp 1, PSV chẳng qua là chủ động phòng ngự để tìm không gian phản công.

Tai họa đến với Man Utd ở phút 57, khi Andres Guardado phát động phản công bằng đường chuyền sang trái cho Lestienne. Marcos Rojo không đuổi kịp nên để Lestienne tạt bóng rất chuẩn về góc xa, loại bỏ toàn bộ hàng thủ để Luciano Narsingh lao người đánh đầu cực mạnh vào góc gần. Trong tình huống này, tốc độ phản công quá nhanh của chủ nhà rõ ràng đã khiến toàn bộ hàng thủ Man Utd đứng sai vị trí. Ngặt nỗi, sân Philips không có thuốc chữa sai lầm cho thầy trò Van Gaal.

PSV lội ngược dòng thành công nhờ cú đánh đầu của Luciano Narsingh.
PSV lội ngược dòng thành công nhờ cú đánh đầu của Luciano Narsingh.

Bởi lẽ, mọi nẻo đường đến khung thành Zoet bị PSV bịt kín. Những pha phối hợp kiểu cầu may không đủ làm khó đội chủ nhà. Vì vậy, cho dù tạo được áp lực ngày càng lớn, Man Utd chẳng những không tìm được bàn gỡ hòa, mà còn suýt thua thêm. Ngày đầu tiên trở lại Champions League của “Quỷ đỏ” rõ ràng toàn vị đắng.

MINH CHÂU