Chẳng có gì là không thể!

Không bất ngờ khi ngay cả người Munich cũng tin rằng chỉ có phép màu mới đưa “Hùm xám” đi tiếp.

Karl-Heinz Rummenigge

Có mặt trên sân Allianz Arena chứng kiến Bayern thua Augsburg cuối tuần qua, một CĐV giải thích: “Muốn vào chung kết, chúng tôi phải ngăn chặn được Messi, Neymar và Luis Suarez, nhưng điều đó quá khó. Và nếu Barca ghi bàn, Bayern rõ ràng không thể lật ngược tình thế”.

CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge cũng có cùng suy nghĩ, khi cựu tiền đạo tuyển Đức cho rằng đội nhà phải có màn trình diễn “xuất sắc nhất trong thế kỷ qua” mới có thể đi tiếp. Ông tâm sự: “Cơ hội của Bayern là rất nhỏ, cực nhỏ, nhưng cho dù không thể xoay chuyển cục diện, chí ít chúng tôi phải chứng tỏ là mình đã cố gắng”. Ở một góc nhìn khác, cựu tiền vệ Lothar Matthaeus cũng bi quan chẳng kém khi nhận định: “Dường như các cầu thủ đã không còn tin tưởng vào Pep Guardiola, nên đội bóng của ông ấy không còn thể hiện được sự chắc chắn như 8 tháng trước”.

Tuy nhiên, lịch sử các Cúp châu Âu cho biết thua trước 0-3 trên đất khách như Bayern chưa hẳn là hết “cửa”. Chẳng hạn ở chung kết UEFA Cup 1987/88, Leverkusen từng thua Espanyol 0-3, rồi thắng lại 3-0, trước lúc thắng tiếp 3-2 trong loạt đá 11m. Hoặc ở Champions League 2003/04, Deportivo từng thua AC Milan 1-4, song quật khởi để thắng chung cuộc 5-4. Trước đó ở Cúp C1 mùa 1975/76, Real Madrid từng rơi vào cảnh tương tự do thua Derby 1-4, rồi thắng lại 5-1. Thậm chí tại UEFA Cup 1984/85, Partizan Belgrade còn thua nặng hơn khi bị QPR hạ 6-2, nhưng vẫn đi tiếp nhờ thắng 4-0.

THIÊN TỨ