Chelsea: Diego Costa có-ổn-không-ta?

Nếu Jose Mourinho nói thật, như ông khẳng định “không nói dối” khi trả lời câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Diego Costa sau trận Siêu Cúp Anh, 99% khả năng ngôi sao người TBN không thể ra sân ở trận mở màn Premier League 2015/16 gặp Swansea cuối tuần này…

Nhưng điều đáng sợ nhất, đó là không ai ở Chelsea, kể cả Mourinho, biết chắc Diego Costa bao giờ hồi phục 100%. Costa bị đau sau trận giao hữu với Barcelona cuối tháng trước. 2 ngày trước trận Siêu Cúp Anh, Costa tập trở lại nhưng sau đó anh than phiền về vết đau và thật tệ, đó vẫn là chấn thương gân kheo vốn hành hạ tiền đạo này từ cuối mùa 2013/14 và kéo dài dai dẳng suốt mùa trước.

Diego Costa

Lần gần nhất, hồi đầu tháng 4, Costa dính chấn thương tương tự và anh phải rời xa sân cỏ 44 ngày. Đó là lần thứ 3 trong mùa bóng Costa gặp vấn đề gân kheo. Ở thời điểm đó Chelsea bỏ xa đội thứ 2, Arsenal, 7 điểm và thầy trò Mourinho sớm cán đích ở vị trí số 1. Nhưng giờ mùa giải mới chỉ chuẩn bị khai màn. Nếu Arsenal đang hừng hực khí thế hơn bao giờ hết, sau khi Arsene Wenger lần đầu tiên hạ Jose Mourinho, và không thể quên Man Utd, Man City hay Liverpool đã chi bộn tiền nâng cấp đội hình, rõ ràng thách thức bảo vệ vương miện của Chelsea cực lớn, đặc biệt nếu Costa không thể ra sân từ đầu và tệ hơn là chưa rõ ngày tái xuất.

Mùa trước, dù chấn thương hành hạ và chỉ có thể chơi 2/3 tổng số vòng đấu, Diego Costa vẫn ghi 20 bàn, nhiều nhất đội. Những bàn thắng và tinh thần chiến đấu máu lửa của Costa là nhân tố quan trọng bậc nhất góp phần vào chiến tích của Chelsea. Mourinho luôn thích những mẫu cầu thủ như thế. Nhưng bởi thể lực của Costa không đảm bảo, Mou phải kéo Didier Drogba trở lại và mua Loic Remy vào ngày cuối cùng của kỳ CN hè 2014.

Giờ Drogba đã đi và Radamel Falcao thế chỗ. Tiền đạo người Colombia đá hiệp 2 trận gặp Arsenal sau khi vào thay cho Remy chơi rất tệ trong 45 phút đầu. Nhưng sau 29 trận với vỏn vẹn 4 bàn trong mùa giải thảm hại ở Man Utd, dấu ấn của Falcao trong trận chính thức đầu tiên với Chelsea cũng nhạt nhòa tương tự. Có thể, Falcao đã chịu cắt giảm mức lương khủng 265.000 bảng/tuần để được đến với Chelsea và Mourinho hẳn nhìn thấy cơ hội “phục sinh” sự nghiệp của “mãnh Hổ”. Nhưng ai dám chắc Falcao sẽ bùng nổ trở lại khi ít nhiều vẫn chịu tác động tiêu cực từ chấn thương đầu gối dai dẳng. Mùa trước Drogba ghi được 6 bàn/35 lần ra sân với chủ yếu từ băng ghế dự bị. Giờ hy vọng Falcao ghi chừng đó cũng là cả một vấn đề. Và nếu Remy vẫn chỉ là quân bài dự bị chiến lược như mùa trước (7 bàn/21 lần ra sân ở Premier League), khó mà tín nhiệm tiền đạo người Pháp ở vị trí chủ công khi Diego Costa vắng mặt.

Rõ ràng, đánh cược với chấn thương của Costa bằng cách chữa trị, tạo điều kiện nghỉ ngơi thay vì phẫu thuật – như Mourinho khẳng định – là canh bạc quá nhiều rủi ro mà có thể rất sớm thôi Chelsea và Mou sẽ nếm vị chua chát. Vẫn còn gần 1 tháng để cả hai cân nhắc săn lùng thêm tiền đạo, thậm chí đưa về một họng pháo chất lượng có thể cạnh tranh vị trí chính thức với Costa. Nhưng hãy nhớ cuối tuần này Premier League khởi tranh, không thể thong dong nữa.

LƯƠNG ANH 

Trong 20 bàn của Diego Costa ở Premier League 2014/15, có tới 5 bàn anh trút vào lưới Swansea, đối thủ trận mở màn của Chelsea cuối tuần này. Trong đó có một hat-trick ở trận lượt đi tại Stamford Bridge (4-2) và cú đúp tại lượt về (5-0).

Duyên nợ Costa – Falcao

Atletico đưa Costa trở lại sau khi bán Falcao cho Monaco hè 2013. Trong 2 mùa trước đó ở Atletico, Falcao ghi chẵn 70 bàn, còn 2 mùa sau khi Falcao ra đi, Costa cũng ghi 56 bàn. Rõ ràng, Costa là sự thay thế hoàn hảo cho “mãnh Hổ” ở Atletico. Nhưng giờ Falcao có giúp Chelsea nguôi nỗi nhớ một khi Costa vắng mặt?