Crystal Palace 0-1 Man City: Suýt tịt ngòi, may còn Iheanacho

3-0, 3-0, 2-0, 2-0 và 1-0. Nếu những con số giảm dần này có một ý nghĩa nào đó ngoài những điểm số mà Man City giành được ở mỗi trận, đấy chính là số bàn thắng đã không còn được họ duy trì như trước.

Với lối chơi thể lực và áp sát ngay bên phần sân của đội khách, Crystal Palace đã cầm cự rất tốt trước một đối thủ đã ghi tới 10 bàn trong 4 trận đầu tiên. Và lần thứ hai trong mùa giải, sau trận gặp Everton, đội bóng của Pellegrini không ghi bàn sau khi hiệp 1 kết thúc. Và lần đầu tiên, các tiền đạo của họ lại bế tắc đến thế trước khung thành đối phương.

Crystal Palace 0-1 Man City: Suýt tịt ngòi, may còn IheanachoLý do có thể vì họ không có David Silva hay Raheem Sterling. Cũng có thể vì chân sút số 1 Aguero buộc phải rời sân từ phút 24 và Wilfried Bony đã không đảm nhận tốt vai trò thay thế. Hoặc chỉ đơn giản là Crystal Palace đã phòng ngự tốt. Dù là lý do nào đi nữa, một điều chắc chắn là ngay cả khi đội chủ nhà có mạnh như thế nào, với phong độ và đẳng cấp như hiện tại đáng ra The Citizens phải chơi tốt hơn thế. Và đừng quên là ngay cả khi Aguero rời sân, sự xuất hiện của bản hợp đồng Kevin de Bruyne đã giúp Man City trở lại đúng với sơ đồ quen thuộc 4-3-3.

Vậy mà đội khách đã phải chờ đến phút 89 mới có thể phá vỡ thế bế tắc, sau 17 pha dứt điểm về phía khung thành Alex McCarthy nhưng chỉ có 5 trong số đó chính xác. Đương nhiên, mạch thắng của họ tiếp tục được duy trì, việc ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 4 vòng đấu thăng hoa và khi vòng bảng Champions League đã cận kề, Pellegrini có lý do để lo ngại về màn trình diễn tại Selhurst Park.

Mạnh Hào

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: McCarthy; Kelly, Dann, Hangeland, Souare; McArthur, Cabaye; Zaha, Puncheon (Lee Chung-yong 83′), Sako (Gayle 68′); Bolasie (Jedinak 80′)

Man City: Hart, Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov, Fernandinho, Toure, Nasri (Demichelis 94′), Navas, Bony (Iheanacho 89′), Aguero (De Bruyne 24′).