Festival bóng đá học đường U13 Yamaha 2015: Chuẩn bị “ra biển lớn”

Không còn phân biệt Ngọc Lâm, Phú Đô, Huỳnh Thúc Kháng, Hoa Lư hay Nguyễn Thị Định, tất cả cùng đứng chung một tên gọi – đội tuyển U13 bóng đá học đường Yamaha – để chuẩn bị cho việc “ra biển lớn” giao lưu, học hỏi.

Chiều qua (09/08), hơn một tháng sau những trận tranh tài tại Festival bóng đá học đường U13 Yamaha 2015, các cầu thủ tiêu biểu đã được tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF chuẩn bị cho chuyến du đấu Nhật Bản. 15 cầu thủ được chọn ra từ Ngọc Lâm – đội Quán quân, Phú Đô – Á quân, cùng các trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Định,  Hoa Lư (TP.HCM) sẽ có 1 tuần tập trung, chuẩn bị.

Không còn xa lạ nhau khi đối đầu tại VCK Festival mới đây, các cầu thủ nhí giờ đứng chung chiến tuyến, dưới sự dẫn dắt của các HLV Lưu Danh Minh, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Tiến để tìm được tiếng nói chung, dưới cùng màu cờ, sắc áo.

DSC_0521

Đội tuyển U13 bóng đá học đường Yamaha được bố trí ăn ở, sinh hoạt chung với lịch tập mỗi ngày 2 buổi, và có 1-2 trận đấu tập trước ngày lên đường. Điều đặc biệt là nếu như ở Festival bóng đá học đường U13 Yamaha 2015, các cầu thủ thi đấu với thể thức 7 người, thì các trận đấu trong chuyến du đấu Nhật Bản này đều diễn ra trên sân 11 người. Đây cũng là thách thức lớn cho các HLV, khi trong quãng thời gian rất ngắn phải giúp các cầu thủ học đường thích nghi với tư duy chiến thuật mới mẻ.

DSC_0543

Đợt tập trung tại Hà Nội, cùng chuyến du đấu Nhật Bản lần này không chỉ giúp các cầu thủ trẻ nâng cao chất lượng chuyên môn, khơi dậy niềm đam mê bóng đá mà còn tạo “hành lang” cho một định hướng dài hơi để theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp đồng thời là cơ hội cho các cầu thủ nhí khám phá bản thân; rèn luyện sự tự lập, tinh thần đồng đội.

Chiều qua, sau khi nghe các HLV phổ biến nội quy, đội tuyển U13 bóng đá học đường Yamaha đã có buổi tập nhẹ đầu tiên, chính thức chuẩn bị cho chuyến “ra biển lớn”.

TIÊN LÂM