HA.GL: “Tại anh, tại ả” hay tại…?

Từ một viễn cảnh đầy mơ mộng với những Idol U.19 lần đầu góp mặt ở V.League, HA.GL đang đối diện với nỗi đau rớt hạng.

Chính những người đứng đầu đội bóng này cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ ấy và thậm chí, bầu Đức còn có suy nghĩ tích cực rằng “nghĩ rớt hạng có khi lại hay…”. Tuy nhiên, dù có lạc quan để nghĩ về tương lai hay bào chữa theo kiểu “đánh hội đồng thế, sao đỡ nổi” thì cũng không thể né tránh một sự thật: Nếu HA.GL rớt hạng thì đó là do họ. Do “cá mè một lứa”, với phần lớn các cầu thủ đôn lên chưa đủ trình độ, đẳng cấp lẫn kinh nghiệm để chơi bóng ở một sân chơi khắc nghiệt như V.League.

HA.GL: “Tại anh, tại ả” hay tại...?

Mùa này, HA.GL là đội bóng duy nhất chưa có nổi 1 điểm trên sân khách, trong khi 2 đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp vị trí xuống hạng với họ là Đồng Nai đã giành được 4 điểm còn XSKT.Cần Thơ có 6 điểm. Thế nhưng thành tích trên sân nhà của đội bóng phố Núi cũng gây thất vọng không kém khi chỉ có thể may mắn cầm hòa những Đồng Tháp, XSKT.Cần Thơ và Đồng Nai.

Có một phép tính đặt ra rằng: Nếu HA.GL có được 9 điểm trong 3 trận đấu sân nhà kể trên thay vì 3 trận hòa thì họ đã giành 20 điểm chứ không phải 14 điểm, trong khi những vị trí lần lượt từ đáy BXH đi lên sẽ thay đổi là Đồng Nai (13 điểm), XSKT.Cần Thơ (16 điểm) và Đồng Tháp (19 điểm). Với số điểm ấy, HA.GL chưa thể “kê cao gối ngủ” nhưng không phải rơi vào cảnh “chỉ mành treo chuông”.

Rõ ràng, HA.GL đã không thể tự cứu mình trong thời điểm quyết định, khi họ không thể giải quyết những đối thủ cạnh tranh trong các trận cầu 6 điểm trên sân nhà. Thế nên, nếu Công Phượng và các đồng đội rớt hạng thì đúng với quy luật sinh tồn trong bóng đá: Mạnh được, yếu thua.

VĂN NHÂN