HA.GL: Tuổi nào cho em…

Đồng Tháp (hạng 11 với 20đ), XSKT.Cần Thơ (hạng 11, 17đ), Đồng Nai (hạng 12, 14đ) được xem là “bạn đồng hành” với HA.GL (bét bảng, 14đ) trong cuộc chiến trụ hạng từ đây đến cuối mùa. Và nếu các đội đều căng ra đá, thì thật khó cho thầy trò HLV Graechen.

V.League 2015 còn 6 vòng và trên lý thuyết, đường sống của HA.GL vẫn còn nguyên vẹn. Song, thực tế cho thấy, nếu thầy trò HLV Guillaume Graechen không có điểm trong chuyến làm khách vào cuối tuần này ở Cao Lãnh thì xem như họ đặt một chân xuống hạng Nhất.

Bởi ở vòng 21 này, Đồng Nai – đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội bóng phố Núi, dù phải tiếp một FLC.Thanh Hóa xương xẩu nhưng do được chơi trên sân nhà, lại được lèo lái bởi một HLV Trần Bình Sự “quái kiệt” nên khả năng đội bóng miền Đông bỏ túi 3 điểm là hết sức sáng. Trong khi ở Tây Đô, khả năng “ngựa ô” S.Khánh Hòa BVN gục ngã trước chủ nhà XSKT.Cần Thơ là có thể xảy ra.

HA.GL: Tuổi nào cho em...
Các cầu thủ trẻ HA.GL quay cuồng trong “sóng dữ”.

Thế nên, nếu trắng tay ở Cao Lãnh, Gỗ không những tự tay dâng chiếc vé trụ hạng cho Đồng Tháp, XSKT.CT, mà ở đó, họ chẳng khác nào như tự “bắn vào chân mình”. Bởi khi ấy khoảng cách điểm số với đối thủ xếp kế trên là Đồng Nai được nâng lên 3 điểm và đó sẽ là khoảng cách khó san lấp ở thời điểm chạy nước rút.

Tất nhiên, vì sự sống còn Gỗ sẽ “quyết tử” với Đồng Tháp. Song, muốn là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Bởi đẳng cấp và bản lĩnh cỡ như Hà Nội T&T, SLNA… còn từng có lúc “thở” và chạy không nổi ở Cao Lãnh, huống chi một HA.GL đang bị sức ép ghê gớm và hàng vạn thứ vô hình chi phối mình. Hơn nữa, món nợ hoà 2-2 ở lượt đi cũng đang là động lực để thầy trò HLV Phạm Công Lộc đòi lại.

P.H