HLV Brendan Rodgers: “Tôi đã trải qua 4 năm đau thương nhất cuộc đời”

Trong cuốn sách có tựa “Sống trên núi lửa” của Michael Calvin, HLV Brendan Rodgers đã trải lòng về việc ông phải cố gắng cân bằng giữa đòi hỏi về sự chuyên nghiệp trong công việc HLV với cuộc sống cá nhân ra sân.

“Tôi có lẽ đã trải qua 4 năm đau thương nhất trong cuộc đời mình”, nhà cầm quân người Bắc Ireland chia sẻ. “Tôi mất mẹ. Tôi mất cha. Tôi chia tay với người phụ nữ tôi yêu suốt 23 năm. Tôi phải ra tòa, 2 phiên xử trong 6 tuần với đứa con trai bị buộc tội tấn công tình dục, đó thực sự là một sự sỉ nhục”.

“Tuy vậy với công việc, ở đây (Liverpool) và tại Swansea, là 4 năm đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Một cái gì đó đến từ bên trong. Bạn phải biết rạch ròi giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên đó là niềm hạnh phúc, nhưng các ông chủ trả tiền cho tôi để làm việc, do vậy tôi sẽ làm công việc của mình”.

HLV Brendan Rodgers: “Tôi đã trải qua 4 năm đau thương nhất cuộc đời”

“Một câu chuyện về Jimmy Sirrel tại Notts County vẫn được tôi ghi nhớ từ khi còn là một HLV trẻ. Vợ ông ấy, Cathy, mất đêm thứ Sáu, nhưng ông ấy vẫn ra sân vào ngày hôm sau. Không có gì được đề cập đến. Ông ấy vẫn làm công việc của mình. Đội bóng của Sirrel đã thắng trận đấu đó. Thông thường sau trận đấu, ông ấy và vợ sẽ ngồi bên chiếc bàn nhỏ và nhấm nháp ly rượu vang”.

“Đêm thứ Bảy đó, ông ấy tới quán bar. Một vài người hỏi Sirrel về vợ ông, và ông trả lời: “Cô ấy mất đêm qua”. Ông ấy đã mất đi người đàn bà của đời mình, bàn tay phải của ông ấy, nhưng ông vẫn đến và làm công việc của mình. Điều đó làm bạn suy nghĩ, phải không nào?”.

Đ.H