Jose Mourinho: “M.U thua, tôi buồn muốn chết đây”

HLV Jose Mourinho khẳng định, ông thấy rất buồn vì Chelsea là đội Premier League duy nhất biết đến mùi chiến thắng tại loạt trận mở màn vòng bảng Champions League.

Đánh bại Maccabi Tel-Aviv với tỷ số 4-0, Chelsea không chỉ ngăn chặn đà khủng hoảng sau 2 trận thua liên tiếp mà còn là khởi đầu suôn sẻ trong mùa giải mà HLV Jose Mourinho rất muốn cùng Chelsea lên ngôi vô địch Champions League.

Ông Mourinho nhận xét về kết quả của những đội bóng đồng hương: “Những kết quả đó khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi nghĩ nó chả tốt đẹp gì. Tôi thấy có gì mà phải hạnh phúc đâu nhỉ. Tôi muốn Manchester United, Manchester CIty và Arsenal thua trận ở Premier League cơ. Tôi có muốn họ thua ở Champions League đâu, điều đó chả có lợi gì cho Chelsea cả. Mùa giải nào đối với các đội bóng Anh cũng đều khó khăn cả. Đáng lẽ Premier League có thể mang về 12 điểm, nhưng cuối cùng lại chỉ có vỏn vẹn 3 điểm và tôi nghĩ đây là tin tức không hề tốt lành gì với bóng đá Anh”.

Jose Mourinho: "M.U thua, tôi buồn muốn chết đây"

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông rất vui với chiến thắng này của Chelsea: “Tôi đã gần như quên mất cảm giác chiến thắng. Sau một thời gian dài không biết thắng là gì, cảm giác này thật là tuyệt. Ngay đầu trận chúng tôi đã bỏ lỡ 1 quả penalty và tôi đã lo sợ đội bóng sẽ phải đón nhận một kết quả không có lợi nữa. Nhưng toàn đội đã không để tình huống đó ảnh hưởng tới tinh thần và đã chiến đấu tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc với màn trình diễn của các học trò và cả kết quả của trận đấu này nữa”.

Trước trận derby London với Arsenal vào cuối tuần này, ông Mourinho tỏ ra tương đối lạc quan về tình hình đội bóng hiện tại: “Khi toàn đội thức dậy vào sáng ngày mai và đến sân tập với tâm lý thoải mái từ chiến thắng này, đặc biệt là chỉ 2 ngày trước đại chiến với Arsenal, các bạn có thể tưởng tượng ra sự hưng phấn của Chelsea lúc này đang là lớn như thế nào rồi đấy. Chiến thắng này thực sự quá quan trọng. Đá trận đầu tiên trên sân nhà ở 2 mùa Champions League gần nhất, Chelsea không biết tới chiến thắng – thua Basel và hòa Schalke 04. Khi đó chúng tôi tự đặt mình vào thế chỉ còn cách đá “chết bỏ” để kiếm 3 điểm trên sân khách. Nhưng kết quả cộng với việc Porto để Dynamo Zagreb cầm hòa, Chelsea đang có được sự khởi đầu thuận lợi ở vòng bảng”.

Chelsea

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, có đến 3 đội bóng Premier League để thua ngay trong ngày đầu ra quân.

HOA VINH (theo Sky Sports)