Juventus: Đến tháng 3 có mà thành… ma

Giành 1 điểm/3 vòng đầu ở Serie A. Juventus đang khủng hoảng – điều không thể chối cãi. Vậy chờ đợi gì trước lời hứa hẹn “tháng 03 năm sau” từ HLV Max Allegri?

Kiểm soát 70% thời lượng bóng, tung ra 26 cú dứt điểm nhưng Juventus phải cần tới 1 quả phạt đền tranh cãi khi trận đấu chỉ còn 7 phút để gỡ hòa trước… Chievo trên sân nhà. Juve đang nối dài màn khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử CLB ở Serie A, nhưng HLV Allegri vẫn bình chân như vại.

“Vị trí kém cỏi trên BXH? Tôi cũng chẳng thích nhưng bạn phải kiên nhẫn”, Allegri phát biểu sau trận hòa tệ hại. “Mục tiêu của Juve là đến tháng 3 sẽ ở trong Top 3 và cạnh tranh ngôi vô địch, bởi chúng tôi hiểu rõ mùa giải năm nay cực kỳ khốc liệt”.

Juventus: Đến tháng 3 có mà thành... maChẳng biết Allegri còn trụ lại bao lâu, nếu Juve tiếp tục chơi tệ thế này và liệu tới tháng 3 năm sau CLB thành “bóng ma vật vờ” ở đâu trên BXH. Không có lời bao biện và hứa hẹn nào… nực cười hơn thế. Nên nhớ, Juve đã đổ 100 triệu euro vào TTCN hè qua để đảm bảo những nhân sự sẽ giúp đội bóng mạnh mẽ và giàu khát vọng chiến thắng hơn, sau khi chia tay Vidal, Pirlo hay Tevez. Nhưng những gì đang diễn ra chỉ có thể gói gọn trong cụm từ “siêu thất vọng”. 3 trận, 1 điểm, không ý tưởng lối chơi, sự kết hợp cũ-mới rời rạc và điều quan trọng là người ta không nhìn thấy ý chí chiến đấu ở Juve.

“Chúng ta nên thôi nói về những người cũ. Đội bóng có thêm 10 cầu thủ mới và cần thời gian để tất cả hiểu rõ nhau hơn”, Allegri lý giải thêm. Phải. Người ta sẽ thôi không nhắc lại quá khứ, nhưng chỉ là chừng nào Juve tìm thấy công thức cho chiến thắng ở hiện tại và cả tương lai. Mà giờ điều nó cực kỳ mờ mịt, dù giữa tuần này Champions League trở lại rồi.

D.Q