Kevin de Bruyne: Bực tức vì bị ghìm chân

“Không ý kiến, miễn bàn”! Liệu đó là sự phản ứng công khai, hay một cách né tránh vấn đề hoặc đơn giản là nói thật suy nghĩ của Kevin de Bruyne khi chuyện tương lai của ngôi sao người Bỉ bị đặt dấu hỏi?

Mùa giải mới coi như bắt đầu với cả Wolfsburg lẫn Kevin de Bruyne vào rạng sáng Chủ nhật này, bằng trận tranh Siêu Cúp Đức trước Bayern. Nhưng không thể nói cả hai đang nắm tay nhau, hoàn toàn tin tưởng và cùng nhìn về một hướng. Quan điểm của De Bruyne rất rõ ràng: Tiền vệ người Bỉ muốn ra đi. Tâm sự trước giới truyền thông hôm qua, anh một lần nữa khẳng định điều đó. “Tương lai của tôi phụ thuộc vào những gì các CLB nói chuyện, thương thảo với nhau. Thú thực, tôi không biết mùa tới mình sẽ chơi ở đâu”, De Bruyne chia sẻ. “Tôi luôn có tham vọng chơi bóng ở trình độ cao hơn. Ở thời điểm này, tôi không thể nói với các bạn những gì đã xảy ra từ đầu hè. Nếu việc thay đổi CLB diễn ra, tôi sẽ giải thích sự thật ẩn chứa đằng sau những câu chuyện”.

16chan

Thái độ bất mãn của De Bruyne được cho là phản đối cách hành xử của BLĐ Wolfsburg mà cụ thể là HLV Hecking cùng Giám đốc Klaus Allofs. Trước đó bộ đôi này liên tục khẳng định “Wolfsburg chưa nhận được đề nghị nào hỏi mua De Bruyne”. Điều này trái ngược với thông tin đăng tải ngập tràn trên các mặt báo từ Anh tới Italia, Pháp và Đức, rằng Man City, PSG và Juventus đều quan tâm De Bruyne. Trong đó, Man City là đội nhiệt tình nhất và dường như đội bóng Anh đã gõ cửa Wolfsburg hỏi mua De Bruyne với phí khổng lồ 53 triệu bảng (75,5 triệu euro). Nếu đúng như vậy, “Sói” Wolfsburg rõ ràng quá tham lam khi vẫn ghìm chân De Bruyne nhằm moi móc nhiều tiền hơn. Và đương nhiên những gì BLĐ tuyên bố chỉ là… nói phét.

D.Q