Khai mạc Saigon Special beer HPL-S3: Ngày hội “Ngoại hạng phủi”

Chỉ là một sân chơi phong trào nhưng với nhiều thành viên của cộng đồng này, nó “từ lúc nào trở thành một phần của đời sống”. Là đam mê, là niềm vui, nỗi buồn và là chơi: “Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng… “

“Ngoại hạng phủi”

Một buổi liên hoan nho nhỏ với tất cả các thành viên được FC Triều Khúc tổ chức, với quán triệt: Anh em cầu thủ được đăng ký danh sách, nhất là những trụ cột “nói không” với bia rượu, sau gần 2 tháng cấp tập chuẩn bị. Tân binh VinaPros làm nóng bằng một buổi đại tiệc ngay trước giờ bóng lăn để làm tinh thần, hô hào và đẩy không khí lên. Còn FC Moon – Quang Trung với 100 % quân số Thanh Hóa còn tổ chức hẳn một lễ ra quân hoành tráng vào chiều thứ Sáu, ngay trên sân C500 – nơi diễn ra 11 vòng đấu của giải.

Ngày hội “Ngoại hạng phủi”

“Em đi thi tuyển, người ta nhận ra mặt và hỏi: Năm nay đá cho đội nào ở HPL? Cũng tự hào và may mắn phết. Nhiều anh em chơi bóng vui vui, giờ công việc ổn định và cuộc sống tốt…”. Cầm bản danh sách đăng ký thi đấu, một “ngôi sao mới nổi” nhoẻn miệng cười kể. Trong khi đó, Chủ tịch của FC Moon – Quang Trung thì kể chuyện mà mắt vẫn rưng rưng: “Tôi vẫn nhớ, tiền taxi là 2,3 triệu. Không bắt được xe khách thì nhảy taxi, đó là trận đấu mà tôi muốn cậu ấy bằng mọi giá có mặt trên sân, kể cả không đá được. Ngồi giữa đường chờ đợi, ruột gan rối bời mà tôi rơi nước mắt…”. Còn trái ngược, đội trưởng Hiếu “lột” của VinaPros thì “chém”: “Sát ngày gút danh sách, tôi nhận tới cả trăm cuộc điện thoại vì ai cũng mơ có cơ hội…”.

Nóng, không khí tại Hà Nội những ngày qua đã nóng hầm hập vì HPL-S3, khi những người yêu bóng đá xôn xao bàn tán về những Thành Đồng, Văn Minh, Tin Lớn & Anh em… Trên mạng xã hội facebook, cư dân mạng sục sôi, tag bạn bè vào những bài viết trước giải hoặc lịch thi đấu, rủ nhau đi dự ngày khai mạc HPL-S3. Tất cả đã sẵn sàng để đến với Ngoại hạng “phủi” mùa thứ 3 – nơi không chỉ có bóng đá đẹp, bóng đá sạch mà còn có những nét văn hóa, con người đại diện cho từng vùng miền. Đó là FC Du Lịch của những chàng trai cực hiếu khách đến từ Lào Cai, là Moon – Quang Trung từ Thanh Hóa, MV Corp và Văn Minh đại diện cho Nghệ An, Tô Ký đại diện cho Tứ Liên hay Triều Khúc – “xứ Basque giữa lòng Hà Nội”…

Đã 2 mùa trôi qua, HPL giờ đã thành một thương hiệu, một giải bóng đá phong trào có tiếng vang, được đông đảo NHM bóng đá Thủ đô đón chờ. Nó rất đặc biệt, như ví von của bầu Cường Hói rằng “mình chơi và được chơi, thế nên hãy chứng tỏ sự xứng đáng và những gì nhận được”.

Quần anh hội

Một trong những yếu tố khiến Ngoại hạng “phủi” hấp dẫn bởi nó có tính cạnh tranh rất cao. Mùa đầu, Thành Đồng lên ngôi, Cường Quốc về nhì còn Hanel giành vị trí thứ 3. Ở mùa thứ 2, tân binh Tin lớn vô địch, MV Corp giành chức Á quân còn Thành Đồng về thứ 3. Rất khó để có thể dự đoán đội vô địch năm nay nhưng không quá khó để điểm mặt những ứng viên sáng giá.

TGĐ Nguyễn Hồng Thanh: “Chờ...”Hai đội bóng có sự tăng cường lực lượng rầm rộ nhất trước thềm HPL-S3 là Văn Minh và Hanel. Văn Minh vẫn giữ được bộ khung đã chơi rất hay ở mùa trước gồm Hùng “con”, Khánh Kình, Hoàn “lé”, Đạt, Văn Chung “8” và được bổ sung thêm 3 “ngoại binh” đều là “hàng Tuyển” gồm Ngô Hoàng Thịnh, Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Hoàng Văn Bình (B.Bình Dương).

Trong khi đó, giới phủi khi nhìn vào danh sách đăng ký của Hanel FC đều phải “lác mắt”, bởi quá nhiều “sao” hội tụ. Nào là “Quả bóng vàng” Thành Lương, nào là An “đơ”, Đức “tỉn” đang khoác áo HN.T&T, Xuân Dương vừa cùng CLB Hà Nội lên V.League, rồi các “phủi cứng” từ tổ Ocean JSC như Tú “thổ”, Hoàng “baizen”, Huy “kiếm”, Tuấn “Vip” hay cựu tuyển thủ QG Quốc Trung… Họ thực sự là “dải ngân hà” của bóng đá phong trào Hà Nội thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, những ứng viên sáng giá khác có thể kể đến Thành Đồng, Cường Quốc, Tin lớn & Anh em, MV Corp. Thành Đồng là đội bóng có bộ khung ổn định, chơi ăn ý bậc nhất hiện tại. Dù không bổ sung “ngoại binh” rầm rộ nhưng sự ổn định của họ lại là điều mà nhiều đội bóng khác thèm muốn. Thất bại ở một số giải đấu trong năm 2015 đã khiến Thành Đồng bừng tỉnh và tìm lại được động lực. Suốt 2 tháng qua, đội bóng của những “dị nhân” như Thắng “Xavi”, Giang “say”, Hà “beo”, Cường “kun” chăm chỉ tập thể lực và rèn quân cho trận đánh lớn.

Cường Quốc đáng sợ bởi sự già giơ, lỳ lợm của một tập thể có 5-6 năm chơi cùng nhau liên tục. MV Corp có những sự bổ sung đáng chú ý như Cường “trắng”, Tiến “cro”. Trong đội hình của họ cũng có 3 cầu thủ chơi chuyên nghiệp là Đình Thắng (QNK Quảng Nam), Phú Nguyên (Huda Huế), Văn Thuận (CLB Hà Nội). Với một lực lượng có chiều sâu, và một người đội trưởng Khánh “Alves” mẫu mực, MV Corp cũng là một ứng viên đáng gờm. Trong khi đó, ĐKVĐ Tin lớn & Anh em với những ngôi sao V.League như Quốc Long, Ngọc Duy, Sầm Ngọc Đức, và dàn hảo thủ Long “xỳ”, Lâm “voi”, Vũ “đù”… cũng là một thách thức lớn với bất kì đội bóng nào muốn chinh phục ngôi số 1.

Hoàng Tuấn Anh

Mùa giải năm nay sẽ có khoảng 300 CĐV của hội CĐV FLC Thanh Hóa cổ vũ cho Moon – Quang Trung ở mỗi trận đấu. Họ sẽ mặc 2 màu áo của Moon và FLC Thanh Hóa, kèm theo là trống, loa cùng 2 chiếc băng rôn rộng 2m, dài 10m để cổ động. Hội CĐV SLNA cũng đồng hành với MV Corp về cả truyền thông và công tác cổ vũ trên sân. 

“Háo hức quá, mấy đêm nay tôi đều bị khó ngủ vì tâm trạng rạo rực, chờ đến ngày khai mạc HPL-S3. Có thể đây sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi, bởi tuổi tác, thể lực và công việc ngày càng bận rộn. Nhưng tôi đã tập thể lực rất chăm chỉ và sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng, còn được chơi trận nào là tôi sẽ nỗ lực hết mình từng giây từng phút…”.
Hậu vệ Giang “say” (Thành Đồng)

“Rất khó để dự đoán nhà vô địch nhưng tôi tin Thành Đồng, Văn Minh cùng Hanel sẽ nằm trong Top 3”.
HLV Ngô Tiến Thiết
(FC Cường Quốc).

“Đội hình ra quân ngày khai mạc của Du Lịch sẽ là 7 gương mặt hoàn toàn mới so với 2 trận đấu ở vòng play-off. Vì một số lý do mà chúng tôi có sự thay đổi này nhưng tôi không lo lắng. Đó có thể là một bất ngờ thú vị với đối thủ Triều Khúc cũng như với cộng đồng HPL, khi chúng tôi mang từ Lào Cai xuống Hà Nội một làn gió mới”.
                                                                                                                               Ông bầu Đức Tình (FC Du Lịch)