Kỷ lục của Sterling khó đứng lâu

Hè 2015 là của Raheem Sterling, với giá chuyển nhượng kỷ lục của một cầu thủ Anh. Thế nhưng, với hàng loạt tài năng bản địa đang sẵn sàng thăng hoa ở Premier League 2015/16 như Eric Dier và Harry Kane (cùng 21 tuổi và đều của Tottenham), Danny Ings 23 tuổi và Jordon Ibe 19 tuổi (đều của Liverpool)…, sẽ không bất ngờ nếu 12 tháng sau, xứ sở sương mù chứng kiến cột mốc lịch sử mới.

Nguyên nhân một phần là do tại Premier League, giá chuyển nhượng của các cầu thủ Anh luôn cao tới mức bất thường vì tác động từ số lượng “cây nhà, lá vườn”. Kế đến, xu hướng hiện nay cho thấy cầu thủ càng trẻ thì giá càng cao, vì các CLB mua họ không chỉ nhắm tới tài năng hiện có, mà còn cả tiềm năng. Mặt khác, giá cầu thủ chỉ lạm phát nếu anh ta thuộc đội bóng không yếu, nhưng cũng chẳng đủ mạnh tới mức so đọ tài chính với các “đại gia”.

Kỷ lục của Sterling khó đứng lâu
Harry Kane

Trong số này, Kane dễ xô ngã kỷ lục của Sterling nhất, vì Premier League 2015/16 được xem như mùa bóng để chân sút này khẳng định thành tích của mùa trước chẳng phải là ngẫu nhiên. Ứng viên sáng giá khác là Jordon Ibe, hiện được kỳ vọng xỏ vừa “chiếc giày” mà Sterling để lại. Nếu có được tài năng tương đương Sterling, Ibe phát triển chắc chắn tốt hơn hẳn do HLV Brendan Rodgers sẽ chẳng dám đẩy anh xuống hàng thủ như đối với “người tiền nhiệm”. Một hàng “hot” khác của sân Anfield mùa tới phải kể tới Danny Ings: nếu tiếp tục cải thiện thông số hơn 10 bàn ghi cho Burnley ở Premier League, anh sẽ là mục tiêu để các “đại gia” điên cuồng giành giật.

Thiên Tứ