B.Bình Dương vô địch không được THTT: V.League mất giá

Vòng cuối V.League 2015 khép lại cũng là bằng chứng khẳng định thêm sân chơi này đang ngày càng mất giá trầm trọng…

V.League, giải đấu được xem là danh giá bậc nhất BĐVN, được nhà tổ chức giải và những người quản lý, điều hành bóng đá nước nhà từng có lúc tự hào là giải đấu hàng đầu khu vực ĐNÁ. Thế nhưng, ngày hạ màn lại diễn ra nhợt nhạt, buồn tẻ. Chẳng hạn như trên sân Cao Lãnh, trong ngày B.Bình Dương nâng cao Cúp Vô địch.

Để thêm phần xôm tụ, bên cạnh phần “nhảy múa” của các nghệ sỹ “cây nhà lá vườn” tỉnh Đồng Tháp, BTC còn mời các ca sỹ nổi tiếng khác đến biểu diễn trước và giữa trận đấu. Trong khi trên khán đài, đặc biệt là phía đội khách, NHM đã nổi trống khua chiêng, hát ca suốt trận. Song, như thế vẫn không thể át được không khí buồn bã đến nao lòng.

V.League mất giáSân Cao Lãnh có sức chứa gần 20.000 người, nhưng trong ngày đội nhà trụ hạng và có trận đấu chia tay mùa giải, cùng với đó là một loạt sự kiện để chào đón tân Vương V.League 2015 nhưng  chỉ có vỏn vẹn 8.500 NHM đến sân. Đấy là con số thống kê của BTC, còn thực tế có lẽ chưa đến 7.000.

Nhưng ảm đạm hơn, khi BTC trao Cúp sau trận cho B.Bình Dương, số lượng trụ lại trên sân chỉ lác đác vài trăm người, chủ yếu là đợi BTC rút thăm may mắn cho phần thưởng là một chiếc xe máy chứ chẳng phải ở lại để chia vui cùng nhà vô địch.

Song, cám cảnh hơn cả, đó là việc trận đấu cần được quảng bá một cách rộng rãi nhưng chỉ được truyền hình trực tiếp trên sóng của một đài truyền hình địa phương (Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Tháp – PV) chứ không phải là một đài truyền hình lớn, có tầm phủ sóng rộng khắp cả nước.

Càng băn khoăn hơn, khi VTV6 lại tường thuật trực tiếp một trận đấu vô thưởng vô phạt: SHB.Đà Nẵng và FLC.Thanh Hóa trên sân Chi Lăng.

Có hàng ngàn lý do để lý giải cho sự tréo ngoe này, như việc BTC lý giải do lịch truyền hình được ấn định từ trước. Song, từ những gì diễn ra trong suốt giải đấu, nhà tổ chức xứng đáng nhận lấy sự thiệt thòi này. Bởi làm sao có thể quảng bá, tung hô cho một giải đấu khi mọi thứ cứ thật giả lẫn lộn, trong khi chất lượng, trình độ chuyên môn ngày càng thấp kém nhưng lại thừa bạo lực (?!).

HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng từng cho rằng việc VFF, VPF siết lại cơ chế ngoại binh (số lượng cầu thủ ngoại trong đội hình – PV) khiến cho V.League ngày càng xuống giá.

Song, nhìn một cách toàn diện, đấy chỉ là một trong những lý do…

Đắc Minh

Nỗi buồn của nhà vô địch

Từng từ chối chuyện rước Cúp ở sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương thẳng thừng cự cãi tay đôi với BTC giải để được rước Cúp ở sân Cao Lãnh. Một trong những lý do là đội bóng đất Thủ rút ra bài học kinh nghiệm từ mùa trước, với việc rước Cúp ở sân nhà nhưng khán đài trống và có phần cảm thấy… xấu hổ.

Thế nhưng, chẳng khác nào “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” B.Bình Dương rước Cúp ở sân Cao Lãnh càng thêm nhạt nhòa, khi chỉ có vài trăm khán giả nán lại chứng kiến. Bi hài thay, không kể số ít CĐV mà họ kêu gọi từ hơn 2 tuần trước thì những người nán lại với mục đích chính là tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng điện thoại di động và xe máy.

V.N