Man Utd gặp tình huống trớ trêu: Được Bỉ, mất Otamendi?

Man Utd đã cầu được ước thấy ở lễ bốc thăm vòng play-off Champions League 2015/16, khi đối thủ chỉ là Club Brugge thay vì những tên tuổi nặng ký như Monaco, Lazio hay CSKA Moscow. Từng lọt vào trận chung kết Cúp C1 1977/78, nhưng Brugge bây giờ hầu như chẳng doạ được mấy ai ở ngoài biên giới nước Bỉ.

Về phần mình, Man Utd – miễn là không chủ quan khinh địch quá mức – coi như đã nắm trong tay tấm vé vào vòng bảng. Với thầy trò Louis van Gaal, trận gặp Tottenham mới là vấn đề đáng quan tâm nhất vào thời điểm này. Nếu Man Utd không có được một sự khởi đầu hoàn hảo tại Old Trafford vào hôm nay, con đường dẫn tới chức VĐ Premier League sẽ là rất xa vời.

Man Utd gặp tình huống trớ trêu: Được Bỉ, mất Otamendi?

Nhưng để hoàn thành mục tiêu đòi lại ngai vàng nước Anh cũng như chinh phục châu Âu, Man Utd có vẻ vẫn cần phải tăng cường thêm nhân lực, đặc biệt là cho khu vực trung tâm hàng phòng ngự. Suốt mùa hè, Man Utd theo đuổi Nicolas Otamendi. Trung vệ 27 tuổi vừa trải qua một kỳ Copa America 2015 xuất sắc trong màu áo ĐT Argentina và trước đó là những màn trình diễn ấn tượng tại Valencia.

Rắc rối với Man Utd là Valencia đã bốc phải lá thăm mang tên Monaco. Điều đó có nghĩa, đội bóng Tây Ban Nha sẽ quyết giữ nhân tố chủ lực Otamendi hòng được góp mặt tại vòng đấu bảng bộn bề tiền bạc. Khi ấy, Man Utd sẽ phải xoay sang phương án khác vừa mất công lại vừa khó mang lại hiệu quả.

Giả sử Man Utd gặp Monaco và Valencia gặp Club Brugge, như thế có khi lại hay hơn.

AQ