Mesut Oezil mỉa mai cả Man Utd lẫn Man City

Tự thừa nhận mình không xứng đáng với số tiền kỷ lục 42,5 triệu bảng mà Arsenal đã bỏ ra đưa anh từ Real Madrid về Emirates vào năm 2013, nhưng Mesut Oezil cho rằng, thị trường không cầu thủ nào có giá nhiều hơn 50 triệu euro (tương đương 36,7 triệu bảng).

“Không cầu thủ nào trên thế giới có giá 50 triệu euro”, tiền vệ người Đức cho biết trên Express.de. “Đó là lý do giải thích tại sao trong bóng đá, chúng ta phải tỏ ra thực tế”.

Hiển nhiên là việc Oezil nói đến giá trị cầu thủ hiện nay cũng là để bào chữa cho số tiền mà Arsenal đã bỏ ra và phong độ của anh trong 2 năm qua. Mặc dù thế, cựu cầu thủ của Real Madrid dường như có ý mỉa mai cả Man Utd và Man City ở đây.

Mesut Oezil mỉa mai cả Man Utd lẫn Man City

Hai đội bóng thành Manchester là những người đầu tư rất lớn trong hai mùa hè gần đây. Năm 2014, Man Utd phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh với bản hợp đồng 59,7 triệu bảng của Angel di Maria. Năm 2015 này, Man City chi 49 triệu bảng cho Raheem Sterling, trong lúc Man Utd bỏ ra tới 36,8 triệu bảng cho cầu thủ trẻ Anthony Martial, dù tiền đạo người Pháp đang chứng tỏ ít nhiều anh hoàn toàn xứng với khoản đầu tư này.

Thực tế là trừ Sergio Aguero đáng giá từng đồng trong 38 triệu bảng đầu tư của Man City, những cầu thủ trên 50 triệu euro như Di Maria, Fernando Torres, Sterling, Juan Mata hay Kevin De Bruyne chưa xóa đi được ý nghĩ tại sao họ lại đắt tiền đến thế?

Phạm Hưng

Những bản hợp đồng trên 50 triệu euro (36,7 triệu bảng)
Angel Di Maria: 59,7 – Real Madrid tới Man Utd
Kevin De Bruyne: 54,5 – Wolfsburg tới Man City
Fernando Torres: 50 – Liverpool tới Chelsea
Raheem Sterling: 49 – Liverpool tới Man City
Mesut Ozil: 42,5 – Real Madrid tới Arsenal
Sergio Aguero: 38 – Atletico Madrid tới Man City
Juan Mata: 37,1 – Chelsea tới Man Utd