Nỗi buồn B.Bình Dương: Nhà vô địch cô đơn

Có tài chính, tham vọng và con người, lại không có sự cạnh tranh, thế nên chức vô địch dễ dàng của B.Bình Dương cũng mất đi nhiều giá trị, ý nghĩa vì nó quá nhạt…

Khi HLV Lê Thuỵ Hải đề xuất việc xin nghỉ vì quá mệt mỏi và HLV Mai Đức Chung được đưa về ngồi ghế GĐKT, tất cả đều hiểu mùa giải 2015 đã được định đoạt xong. B.Bình Dương quá mạnh, không cần ông Hải thì họ cũng sẽ vô địch. Một hành trình dễ dàng, gần như không có cản trở và đội bóng đất Thủ tự lên kế hoạch đăng quang cho mình. Đau một nỗi, họ “bỗng dưng phải vô địch” trước 2 vòng đấu nên vỡ kế hoạch.

Nỗi buồn B.Bình Dương: Nhà vô địch cô đơn

FLC Thanh Hoá “chưa đủ tuổi”, HN.T&T đánh mất mình nửa đầu mùa giải và ở trận đấu họ dồn tất cả những gì tốt nhất để chơi xanh chín, đội bóng Thủ đô “vỡ” trước B.Bình Dương ở Gò Đậu. Và ngay chính những người thất bại cũng phải cay đắng lắc đầu, do đội bóng đất Thủ quá mạnh so với phần còn lại của V.League.

So với mùa giải 2011 với trận “chung kết lịch sử” trên sân Vinh, mùa 2012 với việc SHB.Đà Nẵng bất ngờ “ngư ông đắc lợi” hay 2 mùa gần đây, chức vô địch của B.Bình Dương năm nay là nhạt nhất. Nhạt nhẽo đến mức tân tân vương của V.League 2015 từ chối nhận Cúp ở sân nhà mà chọn sân Cao Lãnh để… nhờ khán giả Đồng Tháp, sau khi chấp nhận mất tiền để đội chủ nhà tìm mọi cách mua vui.

B.Bình Dương cô đơn ở V.League và điều đáng sợ là câu hỏi mà chính họ đang đối diện sau một mùa giải thành công với 2 cái Cúp: Cứ “một mình một ngựa” và trên đỉnh cao thế, phía trước sẽ là cái gì?

PHƯƠNG ANH