Paolo Di Canio: Balotelli “ngáo” trong não

Chân sút lắm tài nhiều tật nổi danh một thời, Paolo Di Canio vừa nhận xét sự nghiệp của đàn em Mario Balotelli “khó cứu vãn nổi” trong bối cảnh anh đang bị bỏ rơi ở Liverpool và chưa biết tương lai ra sao.

“Trong não Balotelli chỉ có quỷ dữ. Anh ta dùng bóng đá như công cụ để trở thành… một vĩ nhân”, Di Canio tâm sự trên Fox Sports Italia. “Tôi đang nói với tư cách một HLV. Đôi khi bạn nghĩ bạn có thể làm những điều tuyệt vời với trái bóng, buộc những người xung quanh phải phục vụ bạn, nhưng thực tế không như thế bởi bóng đá là sự hy sinh, tinh thần đồng đội. Đến một thời điểm nào đó bạn phải nhận ra ý nghĩa của việc chơi bóng, hòa nhập với đồng đội, cùng chia sẻ những kỷ niệm ngọt bùi, cay đắng. Nhưng dường như Balotelli chưa sẵn sàng làm thế”.

Paolo Di Canio: Balotelli “ngáo” trong não

Trong quá khứ, Di Canio… quậy chẳng kém Balotelli. Cựu tiền đạo Milan, Juve, Lazio, Celtic và West Ham suýt tẩn nhau với cầu thủ đối phương, đẩy ngã trọng tài và có những hành vi xấu khi ăn mừng bàn thắng theo kiểu chào Phát-xít. Nhưng khi trở thành ông thầy và suy nghĩ chín chắn hơn, những lời khuyên của Di Canio rất hữu ích cho Balotelli. Vấn đề chỉ là nếu HLV cá tính như Jose Mourinho hay người cha tinh thần Roberto Mancini cũng không “uốn” nổi, liệu ba tấc lưỡi của Di Canio có khiến Super Mario trở nên ngoan ngoãn?

L.A