Pep, ảo danh “vĩ đại”

Áp lực từ những thành tựu có được sau khi rời Barcelona và đặt chân đến nước Đức ư? Không, bây giờ sức ép dội lên đầu Pep Guardiola nhiều hơn thế trong mùa giải thứ 3 ở Bayern Munich và không có nhiều sự kỳ vọng vào thành công.

Và phải chăng, người ta và chúng ta đã định nghĩa sai, hoặc quá vội vàng khẳng định Pep Guardiola là người thuyền trưởng vĩ đại của bóng đá kỷ nguyên mới? Chúng ta mới chỉ nhìn thấy một chuỗi thành công của người đàn ông này tại một đội bóng – nơi có Lionel Messi và một dàn hảo thủ nắm giữ các vị trí thuộc diện giỏi nhất hành tinh. Có lẽ, chính họ đã dựng lên một chân dung Pep khiến cả thế giới phải trầm trồ, và có lẽ chính Pep đã may mắn được nhấc vào thế giới của những ngôi sao đó. Không ai dám chắc, nhưng có một điều khiến tất cả phải suy nghĩ: câu chuyện Luis Enrique giúp Barca giành cú “ăn ba” ở mùa giải vừa qua. Pep có thể giỏi hơn Enrique, hoặc ngược lại, song ít ra lúc này thì Pep không phải là riêng, là duy nhất.

Pep, ảo danh “vĩ đại”

Vị thuyền trưởng 44 tuổi đang bị xỉa xói ở Bayern Munich hiểu điều đó, bởi chẳng phải chính ông đã tung hô Luis Enrique. Dù có thể đó chỉ là sự miễn cưỡng đi thì sự thật đó vẫn được dư luận chấp nhận, nhất là khi chính Bayern Munich bị Barca với 7 cầu thủ từng làm việc dưới thời Pep đánh gục ở Champions League. Phũ phàng hơn, Bayern đang có dấu hiệu lụi tàn từ mùa bắt đầu chuyển giao sang bàn tay Pep. Một cỗ máy “thép” được Jupp Heynckes mất công dựng lên bỗng dưng trở thành một khối sắt vụn. Một đội ngũ ngôi sao giờ cứ xuống phong độ và đánh mất phẩm chất dần dần. Họ trở nên “nhút nhát” và dễ dàng đổ khuỵu một cách nghịch lý so với bản chất tinh thần các đội bóng Đức. Những tiểu tiết trong “cách mạng” chiến thuật không làm “Hùm” mạnh lên và những bản hợp đồng hợp bổ sung cũng không đem lại giá trị. Tất cả như muốn đẩy Pep vào đường hầm tối tăm, ẩm thấp không lối thoát. Trước mùa giải mới, Bayern Munich không có tín hiệu hồi sinh.

Và bây giờ, liệu Pep có hối hận không, khi ông quyết tâm ngồi vào chiếc ghế huấn luyện của đội bóng mà vừa năm trước đó họ vô địch Champions League? Đã có chút sai lầm, Pep sẽ không mắc phải nó nếu như ông chọn một CLB thiếu thành công. Ở đó, ông giải phóng được sức ép thành tích, và cũng ở đó người ta cho phép ông trải qua 1-2 mùa bóng, coi như khoảng thời gian làm quen, để xây dựng lên một lực lượng hùng hậu. Thay vì thế, Pep cứ phải đương đầu với quá áp lực gia tăng từ ngày đến Bayern Munich. Chính những thứ đó đã phá hỏng những phẩm chất mà đúng ra ông có thể thể hiện.

Nhưng không có gì là muộn nếu Pep rời Bayern Munich. Hãy chọn Man City, bởi nó có thể tốt đẹp hơn và thực danh “vĩ đại” có thể lại được nhắc đến.

MẠNH KHÁNH