S.Khánh Hoà BVN là “biểu tượng” V.League 2015: Chấm trắng…

Trên “tờ giấy than” V.League 2015, vẫn còn đó “chấm trắng” mang tên S.Khánh Hòa BVN. Dấu chấm trắng đó, so sánh với cả làng thì có thể xem là biểu tượng cho cái gọi là bóng đá tử tế, sạch sẽ…

Với rất nhiều cầu thủ S.Khánh Hòa BVN, được bước lên sân chơi V.League là cả một giấc mơ và sự may mắn. Họ muốn được tồn tại để được tập luyện, được thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp để có thể phát triển sự nghiệp. Họ trân trọng những gì mình đang có từ mồ hôi, nước mắt và không muốn đánh rơi cơ hội đang có trong tay.

S.Khánh Hoà BVN là “biểu tượng” V.League 2015: Chấm trắng...

Như chia sẻ của HLV Võ Đình Tân thì “mỗi trận đấu là một cơ hội để S.Khánh Hòa BVN chứng minh cho tất cả mọi người thấy được năng lực của mình. Vậy nên cả thầy và trò đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng để hướng đến mục đích làm sao đạt được thành tích cao nhất. Chúng tôi làm như vậy chỉ với một mong muốn làm sao có thể cống hiến cho NHM những trận cầu hay và thực sự hấp dẫn…”.

Và cuối cùng, họ đã chứng minh những gì mình nói bằng hành động, thực tế trên sân cỏ. Kết thúc V.League 2015 với vị trí thứ 5 chung cuộc trên BXH, với thành tích 12 trận thắng, 6 hòa, 8 trận thua, có được 42 điểm sau 26 lượt trận. Tại V.League 2015, S.Khánh Hòa BVN chính là đội bóng có lối chơi cống hiến, giàu sức sống và sạch sẽ nhất.

Từ hạng Nhì lên V.League, từ chỗ bóng đá bị “khai tử” rồi được tái sinh, sân 19/08 lại sáng đèn mỗi dịp cuối tuần. Ở mùa đầu tiên lên V.League, tân binh này tạo nên quá nhiều bất ngờ thú vị và ngạc nhiên. Họ thành công và xứng đáng là một hình mẫu để nhiều đội khác nhìn vào, nhất là sự tử tế trong quan điểm làm bóng đá.

Không một trận đấu nào bị nghi ngờ, ra sân là chơi hết mình và nhiều trận đấu khiến chính đối thủ cảm phục lẫn tôn trọng, S.Khánh Hòa BVN chính là “ngựa ô” của giải đấu. Họ đá để khẳng định mình và đạt được những thành công nhất định, ít nhất tự họ chứng minh rằng “cái chết” của bóng đá Khánh Hòa 3 năm trước đã không phải là vô nghĩa.

THÁI HẢI