Sau sự ra đi của Schweinsteiger: Bayern nổi sóng ngầm

Mối quan hệ giữa HLV Pep Guardiola với các ngôi sao của Bayern Munich vốn đã tệ nay lại càng tệ hại hơn sau sự ra đi của Bastian Schweinsteiger, khiến tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục là câu hỏi lớn.

Theo tờ Express, Guardiola đã không còn kiểm soát được phòng thay đồ của Bayern kể từ khi Schweinsteiger chuyển sang khoác áo Man Utd với phí chuyển nhượng 14 triệu bảng. Lý do khiến tiền vệ 30 tuổi dứt áo ra đi không phải vì muốn tìm kiếm một thử thách mới hay khía cạnh tiền bạc, mà vì anh không ưa gì Guardiola. Phong cách huấn luyện của chiến lược gia 44 tuổi được Schweinsteiger coi là nguyên nhân chính khiến anh dính chấn thương triền miên và đến khi trở lại, anh cũng không được trọng dụng. Đối với một cầu thủ từng chơi 500 trận cho Bayern, ghi được 67 bàn thắng, giúp “Hùm xám” đoạt 8 chức vô địch Bundesliga và chức vô địch Champions League 2013 thì anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhiều hơn thế.

20D

Tại Allianz Arena, Schweinsteiger là nhân vật rất uy tín và sự ra đi của anh cũng làm cho cơn “sóng ngầm” trong phòng thay đồ của Bayern càng trở nên mãnh liệt. Thomas Mueller, người từng hục hặc với Guardiola ở mùa giải vừa qua khi bị thay ra, lại càng có lý do để chống đối ra mặt khi mà Man Utd cũng đang muốn đưa anh về Old Trafford. Không những vậy, ngôi sao bị Guardiola hắt hủi là Mario Goetze cũng sẵn sàng đứng về phía Mueller để chờ đợi thời cơ “đảo chính”.

Tuy nhiên với Mueller hay Goetze, tình yêu mà họ dành cho Bayern là quá lớn và chưa muốn ra đi ngay ở kỳ chuyển nhượng hè này, bởi thực tế thì Guardiola cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng. Nếu không thể giúp Bayern vô địch Champions League mùa tới, chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội để ở lại thêm nữa. Hai năm qua, Guardiola từng nhận được sự ủng hộ hết mình của lãnh đạo Bayern cũng như các cầu thủ nhưng cái đích mà “Hùm xám” mong muốn là Champions League thì ông lại gây thất vọng. Từ vị thế của một người được nể trọng bởi những chiến tích rực rỡ ở Barca, Guardiola giờ đây chỉ là cái gai trong mắt mà “Hùm xám” đang muốn nhổ bỏ.

Khi lòng quân không phục, không hiểu Guardiola sẽ phải làm cách nào để giúp Bayern xưng vương ở châu Âu mùa tới, đặc biệt khi mâu thuẫn giữa ông và các trụ cột quan trọng đã ở mức cao trào. Thậm chí nhiều chuyên gia còn nhận định rằng nếu Guardiola giữ được ghế của mình đến lúc mãn hạn hợp đồng đã là may mắn lắm rồi.

HỒ HẢI