Không uống rượu, Best là chàng trai đáng yêu

Đã 10 năm kể từ khi huyền thoại vĩ đại của Man Utd và bóng đá Bắc Ireland - George Best ra đi, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Ngày hôm qua, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày mất của Best, cựu tiền đạo Chris Dangerfield - đồng đội của Best tại San Jose Earthquakes cho biết: “Best là chàng trai rất dễ thương, đáng yêu khi anh ấy không uống rượu. Anh ấy thích đi xem phim, thích nói chuyện với bạn bè và có thể nói về mọi chủ đề. Khi còn sống cùng Best và Angela (vợ cũ của Best), tôi cũng thường rủ Best tới quán rượu nhưng chỉ để uống trà và ném phi tiêu. Nhưng sau này tôi mới biết, tách trà của Best là rượu. Một ông chủ quán đã thì thầm tiết lộ vào tai tôi”.

Best rất đáng yêu khi không uống rượu.
Best rất đáng yêu khi không uống rượu.

Best đáng yêu khi ông không uống rượu. Nhưng có điều như huyền thoại Man Utd thú nhận, 90% số tiền ông kiếm được từ bóng đá đều dành cho rượu, gái và những cuộc ăn chơi trác táng. Năm 2002, sau ca phẫu thuật ghép gan, huyền thoại này vẫn không từ bỏ được rượu, dẫn tới cái chết sớm ở tuổi 59 vào năm 2005.

T.P

Fan page Thethao24h

banner_720x120

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech