B.Bình Dương 4-1 XSKT.Cần Thơ: Tự sát

Hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ còn hàng công thì thể hiện sự bất lực, XSKT.Cần Thơ tung cờ trắng khi nhận thất bại “tâm phục, khẩu phục” trước ĐKVĐ B.Bình Dương.

Hành quân đến sân Gò Đậu với lực lượng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại cùng sự hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng 18, tưởng chừng XSKT. Cần Thơ sẽ có ít nhất một điểm để rời Gò Đậu. Bởi ở trận đấu này, chủ nhà B.Bình Dương không có được sự phục vụ của 7 trụ cột khi lần lượt Xuân Thành, Trọng Hoàng, Văn Bình, Phước Tứ, Đình Luật, Abass phải ngồi ngoài vì chấn thương trong khi Mai Tiến Thành lành lặn thì phải ngồi ngoài vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Thế nhưng, XSKT.Cần Thơ đã không thể tận dụng thành công lợi thế đó. Ngược lại, đội bóng miền Tây lại có một ngày thi đấu như ngủ mơ giữa ban ngày, khi hàng phòng ngự của đội bóng Tây Đô đã chơi dưới sức và lộ ra quá nhiều vấn đề. Trong khi, trên hàng công tiền đạo Oseni lại thể hiện sự vô duyên, thiếu chuẩn xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Tự sát

Thể hiện rõ quyết tâm giành một điểm trong trận đấu này nhưng bàn thua sớm đã khiến cho lối chơi phòng ngự phản công của XSKT.Cần Thơ bị phá sản. Trong một tình huống dường như vô hại khi Công Vinh có cú lật bóng không mấy nguy hiểm từ cánh vào, Tiến Thành lại bỏ bóng một cách khó hiểu, và trong tư thế không có ai theo sát tiền đạo Simic Marko đã nhanh chân ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nhà ở phút thứ 4. Đây cũng chính là tình huống nguy hiểm duy nhất mà đội bóng đất Thủ tạo ra được trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên.

Lấy công bù thủ và buộc phải dâng cao tấn công tìm bàn san bằng tỷ số, tuy nhiên, trong một ngày thi đấu dưới sức cùng sự vô duyên, tiền đạo Oseni đã để cho các cơ hội ghi bàn cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày. Theo thống kê, trong hiệp 1 đã có đến 5 tình huống mà các đồng đội đặt Oseni vào thế “đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong”.

Nôn nóng vội vàng dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòng vớt vát một điểm như mục tiêu bàn đầu đề ra, XSKT.Cần Thơ đã phải hứng chịu quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Hàng công quá cùn, phung phí rất nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi còn hàng thủ lại “tự sát”, khi dường như không có sự chống đỡ nào trước các đợt tấn công và hãm thành dồn dập của B.Bình Dương.

Cả 3 bàn thắng mà B.Bình Dương ghi được trong hiệp 2 đã cho thấy rõ sự lung túng nơi hàng phòng ngự của đội khách. Tiền vệ Moses ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 một cách dễ dàng khi trước mặt anh chỉ còn mỗi thủ thành Bửu Ngọc. Tiền đạo Tăng Tuấn đệm lòng chính xác nâng tỷ số lên 3-0 khi không vấp phải bất kỳ sự truy cản nào quyết liệt từ Tiến Thành hay Văn Quân. Trong khi, tiền đạo Simic Marko có cú nã đại bác từ quả sút phạt khoảng 25m khi nhận thấy thủ môn Bửu Ngọc đứng sai vị trí.

B.Bình Dương sau đó hào phóng tặng cho XSKT.Cần Thơ bàn thắng danh dự do công của tiền đạo vào sân thay người Công Thảo ghi được ở phút 90. Đã yếu lại còn tự sát, XSKT.Cần Thơ chỉ còn cách tự trách mình khi đã thể không nắm bắt được cơ hội bứt phá trong cuộc chiến trụ hạng . Để thua trận này, XSKT.Cần Thơ đã tự làm khó mình trong cuộc chạy đua nhằm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và tạo cơ hội cho hai đối thủ chính là HA.GL và Đồng Nai vươn lên.

Trong khi đó, với chiến thắng này B.Bình Dương đã có được 38 điểm sau 19 vòng đấu và tiếp tục độc chiếm ngôi đầu trên BXH. Và đội bóng đất Thủ tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi vương tại V.League 2015.

HLV Nguyễn Thanh Danh: “Chúng tôi thua vì bị vỡ trận”

“Đặt quyết tâm phải có được một điểm trong trận này, vậy nên chúng tôi chủ động chơi chắc chắn để thực hiện mục tiêu đó. Thế nhưng, bàn thua sớm ngay ở phút thứ 4 do sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho lối chơi phòng ngự phản công của chúng tôi bị phá sản và bị vỡ trận trong hiệp 2.
Riêng tiền đạo Oseni, hôm nay anh ta đã phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Có lẽ, trong ngày quay về đối đầu với đội bóng cũ, Oseni đã muốn thể hiện mình nên trong trận này anh ta đã thi đấu quá cá nhân”.

GĐKT Mai Đức Chung: “Các cầu thủ đã có một trận đấu tuyệt vời”

“Trận này, B.Bình Dương gặp khó về lực lượng vì có đến bảy cầu thủ phải ngồi ngoài vì chấn thương cũng như thẻ phạt. Tuy nhiên, các cầu thủ còn lại đã thi đấu rất tốt và thể hiện được tinh thần chiến đấu rất cao để mang về chiến thắng cho đội nhà.

Đặc biệt, tôi dành lời khen cho tiền đạo Simic Marko, hôm nay anh ấy đã có màn trình diễn tuyệt vời khi ghi được 2 bàn thắng và góp công chung vào chiến thắng của đội. Và tôi rất mong toàn đội sẽ luôn duy trì được phong độ tốt như hôm nay”.

THÁI HẢI