“Martial sẽ là đội trưởng M.U”

Manchester United đã phải bỏ ra số tiền lên tới 58 triệu bảng để có được chữ ký của Anthony Martial từ AS Monaco, trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, anh trai của tiền đạo 19 tuổi khẳng định Martial hoàn toàn xứng đáng với vụ đầu tư nặng ký của Man Utd và tin tưởng, cậu em trai mình chắc chắn sẽ làm nên chuyện trong tương lai không xa.

Dorian Martial nói với The Sun: “Anthony có đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành thủ quân của Manchester United và ĐT Pháp trong nay mai. Em trai tôi có tố chất lãnh đạo bẩm sinh – nó đã chứng tỏ được điều đó từ khi lên 6 rồi cơ. Thằng em tôi chưa khi nào phải quát tháo những đồng đội xung quanh. Nó đâu cần làm điều đó trong khi khi đã sở hữu kỹ năng siêu hạng.

Anthony_Martial

À tất nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc, vì nó mới 19 thôi nhưng tôi cam đoan trong tương lai điều đó sẽ xảy ra. Monaco có truyền thống sản sinh ra những đội trưởng. Patrice Evra đã từng đeo băng thủ quân United trong khi Thierry Henry còn là huyền thoại của Arsenal. Điều đó đã nằm trong DNA của các cầu thủ rồi, vì họ đều được đào tạo rất bài bản. Phí chuyển nhượng của Anthony rất cao nhưng thằng bé sẽ không lo lắng đâu. Vì đơn giản nó có biết áp lực là cái quái gì đâu.”

Evra_Henry

Dorian cũng tiết lộ về cậu em của mình: “Anthony trưởng thành nhờ việc quan sát Ryan Giggs, Rooney và Evra chơi bóng trên TV. Và tôi nhớ có lần nó từng nói: “Ước gì ngày nào đó em cũng được chơi ở đấy nhỉ” Thằng nhóc say mê phong cách tấn công của United. Chơi bóng cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ không khiến nó bị cóng đâu. Hồi bé nó đá thế nào thì khi tới đây nó sẽ thể hiện y hệt vậy.”

Manchester_United

Martial từng có thời gian đá đội CO Les Ulis, nơi những Evra, Henry và Yaya Sanogo cũng đã xỏ giày ra sân. Cựu Giám đốc kỹ thuật của CLB, ông Mamadou Niakate nói: “Từ hồi bé cậu ấy đã thể hiện sự vượt trội so với những đứa cùng lứa ở khả năng kỹ thuật và tốc độ. Thằng bé thực sự là tài năng xuất chúng và nó cũng biết điều mình muốn là gì. Anthony có sự quyết tâm và rất chăm chỉ. Nó là đứa ghét cay ghét đắng 2 chữ thất bại, đối với nó đó gần như là nỗi sợ hãi. Ngày trước Thierry cũng giống như vậy. Cả 2 người giống như ở rất nhiều điểm như cách hành xử, tốc độ, trình độ chơi bóng và khát khao chiến thắng. Đó là điều khiến họ khác biệt so với phần còn lại.”

HOA VINH (theo Goal)