CARLOS TEVEZ: Lại bị thu bằng vì tái nghiện “tốc độ”

Chỉ một ngày sau đêm đóng vai người hùng trong chiến thắng của Juventus trước Real Madrid tại bán kết lượt đi Champions League, Carlos Tevez đã gặp rắc rối vì lái xe quá tốc độ trong đường hầm Mont Blanc thuộc dãy Alps nối giữa Italia với Pháp.

tevez3

Theo tìm hiểu của truyền thông Italia, tốc độ của chiếc xe Tevez lái lên tới gần 120 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ giới hạn cho phép. Sau thảm kịch gần 40 người thiệt mạng từ một vụ hỏa hoạn của một chiếc xe tải trong đường hầm Mont Blanc sáng 24/03/1999, các nhà chức trách quyết định giới hạn tốc độ ở mức 70 km/h nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Án phạt cho hành vi lái xe quá tốc độ của chân sút người Argentina là bị tịch thu bằng lái, tuy nhiên thời gian Tevez bị “giam” bằng không được tiết lộ. Khả năng Tevez đạp chân ga sâu quá đà trong tình trạng có hơi men trong người cũng được nhắc đến, nhưng vẫn đang thuộc diện nghi vấn bởi các nhà chức trách chưa đưa ra thông báo chính thức. Nếu có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi lái xe, Tevez chắc chắn sẽ gặp rắc rối to với pháp luật.

Thông tin trên không khiến nhiều người ngạc nhiên bởi đây không phải lần đầu tiên Tevez thử cảm giác mạnh của một tay đua xe trên xa lộ.

Năm 2013, khi còn đang chơi cho Man City, Tevez bị treo bằng 6 tháng vì tội 2 lần lờ đi thư từ cảnh sát yêu cầu nộp phạt vì lái xe quá tốc độ. Tevez sau đó bao biện rằng anh không hiểu từ “ lực lượng cảnh sát” trong bức thư do vậy không biết nó được gửi từ đâu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chấp nhận án phạt.

Chỉ chưa đầy 2 tháng sau, Tevez tỏ ra “coi thường” án phạt khi lái xe trong thời điểm thời hạn 6 tháng treo bằng chưa đi được một nửa. Tiền đạo này bị bắt giữ và buộc phải nộp phạt 1.060 bảng, gia hạn thời gian giữ bằng và phải lao động công ích trong 250 giờ.

Trước đó 4 năm, thời điểm khoác áo Man Utd, Tevez từng bị phạt 60 bảng và trừ 3 điểm sau khi thừa nhận vi vu siêu xe Bentley Continental GT Speed trị giá 160.000 bảng với bằng lái chưa đủ điều kiện để lưu thông tại đảo quốc Sương mù.

Trước thông tin chẳng mấy hay ho về Carlos Tevez, các CĐV Juventus đang hy vọng sự việc xảy ra sẽ không làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của “Apache” tại Bernabeu vào tuần sau, khi Juventus chạm trán Real Madrid trong trận lượt về bán kết Champions League.

ĐỨC HIỂN

Bình luận (0)