Dominic Matteo phá sản vì cờ bạc

Dominic Matteo vừa nộp đơn phá sản. Theo nguồn tin từ Daily Record, cựu ngôi sao nổi tiếng một thời của Liverpool và Leeds United lâm vào cảnh nợ nần chồng chất chỉ vì ham mê cờ bạc.

Matteo khởi nghiệp trong màu áo Liverpool và thi đấu cho đội bóng thành phố cảng 8 mùa giải (1992-2000). Tên tuổi của cựu hậu vệ 41 tuổi người Scotland cũng gắn liền với Leeds mà đỉnh điểm là mùa giải 2000/01, anh cùng Leeds tạo ra cú sốc tại Champions League khi lọt vào tới vòng bán kết.

Sau khi giải nghệ năm 2009 trong màu áo Leeds, Matteo trở thành đại sứ của Leeds, cộng tác với tờ Yorkshire Evening Post, BLV cho Setanta Sports… ngoài ra, Matteo còn thành lập công ty về truyền thông do anh làm giám đốc và làm ông chủ của quán rượu ở Leeds có tên Rock Bar.

Dominic Matteo phá sản vì cờ bạc

Nhìn chung sau khi treo giày, Matteo có được những công việc khá tốt. Nhưng chẳng ai ngờ vào ngày 28/07 vừa qua, cựu ngôi sao The Kop phải đâm đơn xin phá sản lên tòa án hạt Halifax ở West Yorkshire. Theo báo chí Anh, Matteo rơi vào cảnh nợ ngần như chúa Chổm, phá sản vì thua cờ bạc, chủ yếu là các hoạt động cá cược đua ngựa lên tới 1 triệu bảng.

Một nhân viên trong ban giải quyết thủ tục phá sản trong vụ Matteo của tòa án xác nhận với Daily Record: “Thủ tục đang ở giai đoạn đầu. Ông Matteo sẽ phải làm việc với chúng tôi để báo cáo chi tiết về số tiền nợ, chủ nợ và khả năng thanh toán cho họ”.

Năm 2011, trong cuốn tự truyện mang tên In My Defence, Matteo cũng đã đề cập tới vấn nạn cờ bạc trong giới cầu thủ: “Tất cả người thân và bạn bè của tôi đều biết tôi thích uống rượu. Nhưng cờ bạc thì không, nó giống như một cú sốc đối với họ. Giới cầu thủ uống rượu hoặc lăng nhăng với phụ nữ, tên tuổi của họ sẽ sớm bị đưa lên mặt báo. Nhưng cờ bạc thì chẳng ai biết. Chỉ cần bạn có tài khoản và một cú click là xong”. Và cựu ngôi sao Leeds cũng thừa nhận: “Tôi là một con bạc ngu ngốc, tôi từng đặt cược và thua 100.000 bảng cho một con ngựa”.

Năm 2007, Matteo cưới Hannah Nicholls – nhân viên vật lý trị liệu tại Leeds. Cựu hậu vệ Scotland cho biết: “Tôi đã đánh mất tất cả vì cờ bạc. Chỉ đến khi con gái Luisa ra đời, tôi mới nhận ra những gì tôi làm là ngu ngốc. Tôi cần phải dừng lại”.

Tân Phong