Jens Leh mann đánh người vì… ngứa mắt

Trong lúc lái xe đi dạo trên đại lộ A952 ở Starnberg, Jens Lehmann thấy một chiếc xe đi cùng chiều lạng lách, đánh võng nhìn rất … ngứa mắt. Vậy là cựu danh thủ người Đức, nhấn ga, vượt lên chặn đầu để “hỏi tội” gã lái xe kia.

“Láo” thì phải đánh

Jens Lehmann vừa phải hầu tòa vì tội hành hung một người đàn ông trên đại lộ A952 đoạn chạy qua Starnberg (Bayern, Đức). Sự việc xảy ra vào cuối tháng 11 năm ngoái khi cựu thủ môn Arsenal đang trên đường về nhà từ sân tập. Bỗng nhiên, một chiếc Fiat Stilo cũ kỹ, xập xệ từ đâu lao tới. Nó liên tục lạng lách, đánh võng để vượt lên rồi lại từ từ giảm ga để chặn đầu xe khác như muốn thách thức người đi đường.

Jens Leh mann đánh người vì... ngứa mắt
Jens Leh mann.

Jens Lehmann nhìn thấy cảnh này thì không khỏi “nóng mắt”. Anh đường đường là một cựu danh thủ ĐTQG, “đức cao vọng trọng”, sao lại có thể để lũ trẻ ranh giỡn mặt như vậy được. Không suy nghĩ nhiều, Lehmann lập tức nhấn ga, phóng chiếc Mercedes đời mới vọt lên trên để chặn đầu chiếc Fiat Stilo. Cũng phải nói luôn rằng cựu thủ môn người Đức lái rất “lụa”. Anh chỉ mất hơn 1 phút để tóm gã quái xế.

Lúc này, anh chàng biết mình biết mình dại dột nên ngồi cố thủ trong xe, nhất quyết không chịu ra ngoài. Hành động này càng khiến Jens Lehmann điên tiết. Anh lấy tay đập mạnh vào xe và dọa sẽ đập vỡ cửa kính nếu gã kia không chịu đầu hàng. Không còn cách nào khác, anh chàng thanh niên đành mở cửa xe nói lời xin lỗi: “Nghe này Lehmann, tôi chỉ muốn đùa vui một chút thôi. Lần sau, tôi sẽ không làm như thế nữa đâu”.

Nhưng nói như vậy thì có ích gì, một nhân chứng cho biết Jens Lehmann vẫn lao tới, bóp cổ gã quái xế rồi chửi té tát: “Mày nghĩ mình là ai hả thằng kia? Ngay cả tao mà mày cũng dám giỡn mặt à?”. Lehmann to hơn, khỏe hơn lại tấn công bất ngờ nên anh chàng kia chỉ còn biết phó mặc số phận cho ông trời. May là người đi đường kịp thời can thiệp nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

“Gã điên” của người Đức

Jens Lehmann bóp cổ gã quái xế chưa được bao lâu thì người đi đường xông vào can ngăn. Bởi vậy, nạn nhân không gặp phải vết thương nào đáng kể. Nhưng anh ta vẫn đâm đơn kiện Lehmann tội hành hung và đe dọa tính mạng của người khác. Các nhân chứng cũng khẳng định cựu thủ môn Arsenal đã bóp cổ người lái xe và có thể giết chết anh chàng này nếu không có sự can thiệp kịp thời.

Vậy Jens Lehmann phản ứng như thế nào trước những lời buộc tội? Lehmann chia sẻ trên tờ Bild: “Tôi chưa bao giờ đe dọa hay bóp cổ ai cả. Tôi đã bị vu khống và tôi sẽ kháng cáo tới cùng”. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào 10h, ngày 16/9 tại tòa án quận Starnberg, tức là Lehmann sẽ chỉ có hơn 10 ngày để tìm ra bằng chứng chứng minh sự vô tội của anh.

Jens Leh mann đánh người vì... ngứa mắt
Luật sư Florian Gliwitzky.

Nhưng theo luật sư Florian Gliwitzky làm việc tại tòa án Munich II, cựu thủ môn Arsenal khó có thể lật ngược thế cờ vì mọi bằng chứng và nhân chứng đều chống lại anh. Lehmann chỉ thắng kiện nếu anh mua chuộc được nạn nhân hoặc bồi thẩm đoàn. Dĩ nhiên, hành động này có thể khiến tội của anh nặng hơn gấp bội.

Vụ án này một lần nữa cho thấy chất “điên” trong người Jens Lehmann. Hồi còn thi đấu, thủ môn người Đức nổi tiếng nóng tính và thường có những hành động lập dị, không giống ai. Anh từng tẩn đồng đội Marcio Amoroso ngay trên sân tập của Dortmund chỉ vì anh này nhìn rất… ngứa mắt. Một lần khác, Lehmann túm tóc đàn anh Timo Lange để dằn mặt hay đạp thẳng vào ngực tiền đạo Aristide Bance dù bóng đã nằm gọn trong tay. Chính bởi tính cách “điên khùng” này mà Jens Lehmann có biệt danh “Crazy Jens”. Một công tố viên tham gia xét xử vụ án cho biết: “Một số nhân chứng nói rằng, Lehmann tấn công nạn nhân vì không thích cách lái xe của anh ta. Thật là điên rồ! Hình như thần kinh của anh ta có vấn đề rồi”.

NGUYỄN MAI