Memphis Depay : Đứa trẻ bị bỏ rơi và tay chơi ở Old Trafford

Memphis Depay được truyền thông xứ Sương mù ví với Cristiano Ronaldo bởi anh không chỉ tài năng mà còn là một tay chơi thứ thiệt, không thua kém gì đàn anh người Bồ Đào Nha. Không những thế, tân binh của Man Utd cũng có một tuổi thơ không hạnh phúc, ảnh hưởng rất lớn tới việc phát triển tính cách và sự nghiệp sau này.

Memphis Depay

Tình thương của mẹ và ông bà

Một đứa trẻ cần được sống trong tình thương yêu và chăm sóc của bố mẹ, nhưng Memphis Depay thì lại phải trải qua một tuổi thơ vô cùng khó khăn. Bố anh, một người đàn ông Ghana đã bỏ rơi vợ con để chạy theo người phụ nữ khác vào thời điểm tân binh Man Utd mới được 4 tuổi. Việc không được hưởng tình thương yêu của người cha đã ảnh hưởng rất nhiều tới nhân cách của Memphis Depay. HLV của đội trẻ Sparta Rotterdam cho biết Memphis là một cậu bé nóng nảy, thường xuyên cãi vã và xô xát với đồng đội. Chính Memphis Depay cũng thừa nhận anh cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý để học cách kiềm chế cảm xúc bản thân.

Khác với bố, mẹ Memphis Depay không “đi bước nữa” mà ở vậy nuôi con. Bà Cora Schensema đã phải làm việc rất vất vả để nuôi lớn, dạy dỗ Memphis thành người như ngày hôm nay. Đáp lại tình yêu thương của mẹ, tiền đạo người Hà Lan luôn nỗ lực để mẹ có thể tự hào về anh. Sau khi mua tặng mẹ một chiếc Mercedes vào đầu tháng 2, Memphis Depay liền chia sẻ trên facebook cá nhân: “Bạn làm việc vào đêm khuya vì tương lai của mình. Mẹ tôi thì lại làm tất cả để tôi có thể chơi bóng. Bà chưa bao giờ đặt một người đàn ông khác lên trên tôi. Con muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều lắm. Con hy vọng con đã làm mẹ tự hào”.

Memphis Depay thương mẹ bao nhiêu thì anh “ghét” bố bấy nhiêu. Anh nhất quyết không chịu sử dụng tên Depay trên áo thi đấu (ở phương Tây, các cầu thủ được gọi bằng họ chứ không phải tên), thay vào đó là dòng chữ Memphis. Chia sẻ về vấn đề trên tạp chí Elf Voetbal, tân binh Man Utd cho biết: “Depay là tên của cha tôi nhưng tôi không có liên lạc với ông ấy. Mẹ tôi và ông ấy đã ly dị khi tôi được 4 tuổi. Tôi có nhớ ông ấy không à? Tất cả mọi thứ tôi học được từ bản thân và mẹ tôi. Tôi đi con đường của riêng mình. Nếu ông ấy gọi điện, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng sau những gì đã trải qua với mẹ tôi, tôi sẽ không bao giờ nhận lại bố. Tôi không có nhu cầu làm chuyện đó”.

Năm 2008, bất hạnh lại ập đến với gia đình Memphis Depay, ông ngoại anh qua đời chỉ một ngày sau sinh nhật 15 tuổi của ngôi sao người Hà Lan. Sinh thời, ông rất dành rất nhiều tình thương cho cháu và luôn tới sân cổ vũ anh thi đấu trong màu áo PSV. Memphis coi ông như một người bố. Sau này, anh xăm lên tay trái dòng chữ: “Ông đã ở rất xa, nhưng ông luôn sống trong tim mọi người. Cháu yêu ông”. Mỗi lần ghi bàn, Memphis lại ngước lên trời và hôn lên cánh tay trái để tưởng nhớ người ông quá cố.

Không đá bóng thì làm… vũ công thoát y

Memphis Depay vừa gia nhập Man Utd và HLV Louis van Gaal sẽ phải dè chừng cậu học trò “chơi bời” không kém gì những badboy của Premier League như Mario Balotelli, Wayne Rooney, Raheem Sterling,…

Các cầu thủ PSV Eindhoven không còn lạ lẫm với hình ảnh Memphis cưỡi “quái xế” Can-Am Spyder RT tới sân tập. Thỉnh thoảng, anh vẫn tổ chức các cuộc đua với bạn bè trên đường phố Amsterdam. Năm ngoái, tiền đạo người Hà Lan còn “độ” xe theo phong cách nhà binh như Mario Balotelli.

Memphis Depay hâm mộ quyền Anh. Anh thần tượng Mohammed Ali và còn treo hình của tay đấm huyền thoại người Mỹ trong phòng tắm để… ngắm. Không những thế, Memphis còn cho xây một phòng boxing và một hầm rượu vang trong ngôi biệt thự sang trọng ở Amsterdam. Anh vẫn hay rủ bạn bè về nhà tiệc tùng rồi tổ chức thi đấu quyền Anh như Wayne Rooney từng làm với Phil Bardsley.

Memphis Depay còn yêu nhạc rap, chơi thân với nghệ sĩ Bollebof và thường xuyên khoe giọng hát thông qua các clip âm nhạc được chia sẻ trên mạng xã hội. Ít người biết anh là một thành viên của nhóm nhạc rap Rotterdam Airlines. Nhưng đâu chỉ có hát hay, tân binh của Man Utd còn nhảy đẹp. Bà ngoại Memphis Depay, Jans Schensema vẫn còn lưu giữ đoạn phim ghi lại khoảnh khắc cháu trai nhảy breakdance trong sinh nhật của bà. Trong khi đó, phóng viên Wilfred Genee từng khen ngợi thân hình rắn chắc và nam tính của Memphis Depay trong một bài bình luận về việc cởi áo ăn mừng của các cầu thủ. Anh cho rằng: “Nếu Memphis không trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tôi tin chắc người ta sẽ thuê cậu ấy làm một vũ công thoát y”.

Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của Memphis Depay phải là hình xăm. Cơ thể của của tân binh Man Utd được bao phủ bởi vô số hình xăm. Ngoài dòng chữ tưởng nhớ ông ngoại trên tay trái, Memphis còn xăm lên ngực dòng chữ “Dream Chaser” (Người theo đuổi giấc mơ) để thể hiện khát vọng vượt qua khó khăn, vươn lên trở thành một cầu thủ nổi tiếng.

Do phải sống xa nhà ngay từ nhỏ nên Memphis Depay rất tự lập. Theo tiết lộ của bà Jans Schensema, tân binh Man Utd nấu ăn rất ngon.

NGUYỄN MAI

Bình luận (0)