Nếu nói về chỉ tiêu…

…thì có lẽ cơ quan quản lý bóng đá và HLV Toshiya Miura đã có thể xoa tay ngồi cười tủm tỉm.

Chỉ tiêu đặt ra cho U-23 Việt Nam là vào đến bán kết SEA Games 28, dù sau đó một vài lãnh đạo ngành thể thao có lên tiếng bóng gió về chuyện cần phải vào chung kết hoặc giành chức vô địch, thì đó vẫn không phải là chỉ tiêu được giao một cách chính thức. Hạ đối thủ theo như đánh giá là “kỳ phùng địch thủ” với tỷ số đậm đà 5-1, xem như U-23 Việt Nam đã đặt một chân vào vòng bán kết, còn có đứng đầu bảng hay không thì không phải là việc đáng quan tâm lắm – như HLV Miura đã phát biểu trước trận đấu này. Đó là phát biểu thận trọng và khôn ngoan, bởi chúng ta chung bảng với Thái Lan, đối thủ mạnh thực sự chứ không phải loại hổ giấy.

Anh Cong Phuong1

Trận đấu với U-23 Malaysia rõ ràng hay hơn trận U-23 Việt Nam gặp Brunei, mặc dù tỷ số cũng gần gần như nhau. Ở trận đấu này, tuyến tiền vệ của U-23 Việt Nam vận hành khá ổn, chịu khó tranh chấp bóng và tổ chức đánh chặn ngay từ phần sân đối phương khiến U-23 Malaysia lúng túng trong việc triển khai tấn công. Khi được HLV Miura cho phép chơi bóng trong không gian tự do hơn, Công Phượng là điểm nhấn thú vị của U-23 Việt Nam bởi kỹ thuật cá nhân điêu luyện và sự tinh quái mới-tích-lũy-được trong thời gian qua ở giải đấu V.League. Ngoài việc tự mình ghi bàn, Công Phượng còn tạo tình huống lẫn cơ hội để đồng đội ghi 2 bàn nữa từ chấm phạt đền. Hẳn đây là tin vui nhất cho người hâm mộ bóng đá nước nhà nói chung cùng những ai yêu thích lối chơi bóng của tài năng trẻ này.

Nếu nói về chỉ tiêu, câu trả lời đã có. Nhưng nếu nói về khát vọng, dĩ nhiên với hành trình đang thuận lợi của U-23 Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ đến trận chung kết SEA Games 28, thậm chí tới ngôi vô địch giải đấu. Nghĩ đến đây thì lại… rùng mình, vì chợt lo cho hàng thủ U-23 Việt Nam. Ở trận đấu nói trên, các cầu thủ Malaysia trong 30 phút đầu trận cứ thường xuyên mang bóng ra vào khu vực 5m50 của chúng ta như… đi chợ, sau khi liên tục khoét thủng hai biên. Rất may là Malaysia đã kết thúc quá tệ và chỉ thành công một lần duy nhất vào thời điểm gần cuối trận. Hàng thủ U-23 Việt Nam ngoài việc thiếu phương án chống bóng bổng hiệu quả, còn liên tục phạm lỗi ở khu vực gần khung thành đội nhà. Những sai lầm như thế chắc chắn phải trả giá đắt hoặc không còn cơ hội sửa sai nếu gặp đối thủ có hàng công sắc sảo. Đó là nỗi lo có thật, rất cần được BHL U-23 Việt Nam có giải pháp điều chỉnh. Trừ phi, chúng ta coi lọt vào trận chung kết SEA Games 28 là đã vượt chỉ tiêu đề ra…

BẢO TRÂN