Trại hè bóng đá Yamaha: Ngày hội của đam mê

Nghệ An là cái nôi của bóng đá, nơi sản sinh ra rất nhiều cầu thủ được mệnh danh là “thần đồng” như Văn Quyến, Công Phượng. Đó là sự khác biệt, giúp Trại hè bóng đá Yamaha năm 2015 tại đây có một sức hút cực kỳ lớn. Sau lần đầu tiên năm 2014 thành công ngoài mong đợi, người ta biết nhiều hơn và thực sự chờ đợi, Trại hè năm 2015 sẽ là cơ hội cho hàng trăm trẻ em yêu thích bóng đá nơi đây được hội tụ và thỏa chí đam mê của mình.

Nghệ An rộng lớn với hơn 3 triệu dân. Ngoài việc nổi tiếng là đất học, mảnh đất này còn là nơi sản sinh ra rất nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá “có số”. Thế nhưng, điều kiện thiên nhiên không ưu đãi, ở mảnh đất khô cằn khắc nghiệt mà cuộc sống luôn phải vật lộn với cái nghèo nên bóng đá cũng chung cảnh ngộ. Kỷ niệm bóng đá thời niên thiếu với trẻ em nơi đây chỉ là những bãi đất trống ở các cánh đồng, những sân bóng ruộng cỏ mọc thưa thớt mấp mô ổ trâu, ổ gà. Những cầu thủ nổi tiếng như Văn Quyến, Công Phượng… cũng nhờ khả năng “trời cho” mới vượt lên nghịch cảnh để thành tài.

1

Năm 2014, Trại hè bóng đá Yamaha lần đầu tiên tổ chức tại Vinh nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân xứ Nghệ. Trẻ em địa phương có cơ hội được tiếp xúc với bóng đá hiện đại, được đào tạo bởi những chuyên gia hàng đầu trên những sân bóng nhân tạo đạt chuẩn FIFA. Đó là mơ ước và dễ hiểu vì sao, các bậc phụ huynh nô nức đưa con em mình đến với trại hè để các em có cơ hội học hỏi, mở mang hiểu biết và hy vọng biết đâu đấy một ngày sẽ trở thành một cầu thủ giỏi như mơ ước.

2

Lần thứ 2 tổ chức tại Nghệ An chứng kiến những kỷ lục khi thời điểm chốt hồ sơ đã điểm, vẫn có hàng trăm phụ huynh liên hệ cho con em mình đăng ký dự tuyển. Con số gần 400 hồ sơ đăng ký dự thi còn rất khiêm tốn so với nhu cầu rất lớn của trẻ em nơi đây. Từ kinh nghiệm của năm thứ nhất, sự chuyên nghiệp là điều dễ nhận thấy hơn cả trong lần thứ hai Trại hè bóng đá Yamaha triển khai tại Nghệ An.

Đã không còn cảnh phụ huynh “xót con” đòi lao vào sân khi thấy con bị ngã. Những người cha, người mẹ đã hiểu rằng, muốn con trưởng thành thì phải để chúng tự lập. Chưa nói đến con trẻ, các bậc phụ huynh khi tham gia trại hè cũng nhận ra rằng, phải thay đổi cách giáo dục con cái, làm sao để tăng thêm tính tự lập, học cách đối đầu với những thử thách.

4

Riêng với các em dự thi,  khác biệt cũng là điều dễ nhận thấy, khi phần lớn đều ý thức cao với các bài thi. Đặc biệt, với các nội dung về kỹ năng, các em cũng thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với cách đây 1 năm.

Các chuyên gia Nhật Bản thực sự bất ngờ bởi khả năng chơi bóng rất tốt của trẻ em nơi đây. Bất ngờ còn bởi, chỉ  mới qua 1 năm nhưng đã có những thay đổi rất lớn về tư duy cũng như ý thức, từ phụ huynh cho đến các em tham gia dự tuyển. Điều đó càng chứng tỏ một điều: Khi có sân chơi, được tạo cơ hội thể hiện thì trẻ em Nghệ An, nơi vốn dĩ được ông trời ban cho tài năng bóng đá càng như “cá gặp nước” để niềm đam mê bóng đá được tiếp sức, tạo động lực, sản sinh ra những cầu thủ bóng đá giỏi trong tương lai.

Sau ngày hội tuyển sinh, 125 em nhỏ xuất sắc sẽ được lựa chọn để tham gia trại hè, kéo dài từ ngày 29/06 đến 11/07 tại CLB Sông Lam Nghệ An.

LÂM VŨ

Trại hè bóng đá Yamha lần thứ 2 được tổ chức ở Nghệ An ghi nhận những câu chuyện cảm động như trường hợp của em Hồ Nguyễn Phong Hòa, từ TP.HCM ra Vinh tham gia trại hè. Bố mẹ em cho biết, Hoà nhận được thông tin từ trên tivi và một mực bắt bố mẹ đưa ra Nghệ An thi tuyển. Chiều con, anh Hồ Văn Lợi đã phải đặt vé, đưa con ra Vinh dự thi. Hay trường hợp của bé Nguyễn Duy Thành ở huyện Quế Phong, cách trung tâm thành phố Vinh 220 km. Dù ở xa nhưng qua các kênh thông tin đại chúng, bố mẹ Thành nhận thấy ý nghĩa, giá trị của trại hè bóng đá Yamaha và quyết định nộp hồ sơ để con tham gia thi tuyển.

Bình luận (0)

CAPTCHA Image
Refresh Image