Gerrard sắp bị kiện

Nghe mà giật mình bởi bao lâu nay, người ta chưa bao giờ nghe thấy cựu đội trưởng của Liverpool vướng vào một scandal nào chứ đừng nói gì đến luật pháp. Thế nhưng, sự thực thì Steven Gerrard sắp bị hàng xóm cũ của anh kiện vì tội hành hung anh ta.

Đúng ra thì vụ việc đã xảy ra vào ngày 4/8/2013 và va chạm giữa tiền vệ người Anh với chủ khách sạn Paul Lloyd được giải quyết nhanh chóng sau đó khi từ lời khai của nhiều nhân chứng, các công tố viên xác định Gerrard là người hòa giải, thay vì đã tấn công Lloyd.

Steven Gerrard bị hàng xóm kiện vì tội hành hung.
Steven Gerrard bị hàng xóm kiện vì tội hành hung.

Trước đấy, đội trưởng của Liverpool đưa vợ mình, Alex, tới một bữa tiệc ở Woodward’s Winebar, Formby cùng các bạn bè và tại đó, anh gặp người hàng xóm. Họ trò chuyện về trận đấu kỷ niệm của Gerrard trước Olympiakos mà Liverpool đã thắng 2-0 cách đó một ngày và lúc này, bất đồng xảy ra.

Không rõ đây có phải là nguyên nhân khiến tiền vệ đang khoác áo Los Angeles Galaxy tung hai cú đấm vào Lloyd hay không, nhóm bạn của anh đã có va chạm với một nhóm khác ở Woodward’s Winebar. Trong khi biên bản của tòa án ghi rõ Gerrard cố gắng tránh mọi va chạm và gây hấn, thậm chí anh đã nỗ lực hòa giải, một đoạn băng ghi hình CCTV lại cho thấy anh đã đấm hai quả vào mặt người đàn ông được cho là Lloyd trước lúc được hai người bạn kéo đi.

Hình ảnh Gerrard và ông hàng xóm được CCTV ghi lại
Hình ảnh Gerrard và ông hàng xóm được CCTV ghi lại

Ngoài ra, trên CCTV, tất cả cũng có thể nhìn rõ Gerrard đã ép Lloyd vào tường như thể đang đe dọa anh hàng xóm.

Dĩ nhiên là đoạn băng ghi hình CCTV này đã không được đưa ra trong phiên tòa như là bằng chứng chống lại đội trưởng của Liverpool và nhờ vậy, anh dễ dàng thoát khỏi án phạt nhờ có bạn bè đứng ra bênh vực. Thậm chí, Lloyd còn bị bắt giữ vào ngày 11/12/2013 do bị tình nghi tống tiền tiền vệ người Anh.

Sau đó, do bị các CĐV Liverpool đe dọa, ông chủ khách sạn này đã phải rời Formby, công việc kinh doanh lên xuống thất thường, nợ nần và chuyện tình cảm cũng không đi đến đâu.

Tuy vậy, sau gần 2 năm, bằng chứng cuối cùng đã rơi vào tay tờ The Sun và theo điều tra của các phóng viên, sở dĩ băng ghi hình CCTV không xuất hiện trước tòa là vì cựu nhân viên cảnh sát Helen Jones đã che giấu nó. Hiện chưa biết có phải Gerrard đã dùng tiền để Jones hành động như vậy hay không, cựu nhân viên cảnh sát của Merseyside đã phải nhận án tù 22 tháng hồi tháng 3 năm nay.

Điều ngạc nhiên là nếu Jones có trong tay bằng chứng quan trọng như vậy, tại sao cô không hủy nó sau gần 2 năm trong trường hợp đã nhận tiền của Gerrard hay cô có một bản sao khác để tống tiền cựu đội trưởng của Liverpool?

Một điều chắc chắn là Lloyd cho biết anh sẽ khởi kiện cảnh sát Merseyside và yêu cầu điều tra lại vụ Gerrard tấn công mình. Thuận lợi cho Lloyd là Gerrard giờ không còn thi đấu cho đội tuyển Anh và hình ảnh của anh sẽ không được bảo vệ như trước nhưng bất lợi cho ông chủ khách sạn là Stevie G chưa bao giờ dính đến scandal nào. Thậm chí, anh còn được xem là biểu tượng cho giới trẻ.

MẠNH HÀO

Fan page Thethao24h

banner_720x120

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech