Café 24h: Vì sao chúng ta giỏi đấu kiếm?

“Đấu kiếm Việt Nam đoạt 4 HCV SEA Games, theo anh vì sao người Việt giỏi môn này?”.

Hôm trước, tôi có được mời tham gia một chương trình truyền hình liên quan đến SEA Games, người nhà đài có hỏi: “Đấu kiếm Việt Nam đoạt 4 HCV SEA Games, theo anh vì sao người Việt giỏi môn này?”.

Vì là truyền hình phủ sóng quốc gia, độ nghiêm túc cao nên tôi trả lời, đại ý thế này: “Môn đấu kiếm này là du nhập từ nước ngoài, từ các loại kiếm cho tới áo thi đấu, luật lệ, tính điểm đều từ châu Âu nhưng lại phù hợp với người Việt Nam vốn không quá khỏe nhưng nhanh nhẹn, dẻo dai, phản xạ tốt và đặc biệt rất thông minh… Ngoài ra còn có yếu tố tinh thần thượng võ của dân tộc mấy ngàn năm chống giặc cũng giúp mỗi người Việt cũng có chút… “gen” đấu kiếm”.

24h

Tưởng nói vậy là cũng được tầm 5 điểm trở lên rồi. Nào ngờ, chương trình kết thúc, có anh bạn gọi điện, trách: “Anh nói thế là không đúng bản chất đâu”. Tôi hỏi lại: “Tại sao?”. Anh kia mới từ tốn giải thích.

“Anh có thấy mấy VĐV đấu kiếm thắng điểm là do chọc đúng đối phương không? Là bởi người Việt giỏi chọc. Nhất là môn “chọc gậy bánh xe” được đào tạo từ bé, căn cơ tới mức nếu Ủy ban Olympic quốc tế có đưa môn này vào thi đấu thì Việt Nam chắc chắn có HCV.

Này nhé, một việc không quá xấu nhưng được nhiều người biết là kiểu gì cũng bị “chọc gậy bánh xe”, chọc cho vui hoặc chẳng có lý do gì cũng “chọc”.

Hay một bộ môn cũng rất được yêu thích là “đâm bị thóc chọc bị gạo”, môn này có thể khiến đối thủ lăn đùng mà không hề để lại thương tích. Chưa kể, người Việt còn một tuyệt kỹ nữa. Ấy là môn… chém gió. Bây giờ phong trào chém gió có ở khắp nơi, từ mạng xã hội ra ngoài đời thực, từ quán bar sang trọng cho đến quán nước vỉa hè, chỉ cần vung tay và… chém. Thậm chí, có người chém “ra bão” luôn, thậm chí nổi sóng. Như một ông chức to vừa rồi chém mấy câu, đại ý “dân trí thấp, không thể tùy tiện trưng cầu ý dân” đã khiến cả cộng đồng mạng nổi sóng. Với những tiềm năng và thế mạnh đó, làm sao đấu kiếm chẳng là mũi nhọn của thể thao Việt Nam”.

Đến “suy sụp” với lập luận của anh bạn thích đùa dai và nói như thế thì oan cho mấy kiếm thủ vừa có huy chương ở SEA Games quá.

Nhưng dù thế nào, nói người Việt mình giỏi mấy môn “đâm chọc” hay “chém gió” thì suy cho cùng, cũng có phải là quá đâu. Những người vui tính còn nói rằng, đó là những môn truyền thống, muốn gom huy chương và đoạt ngôi xếp hạng toàn đoàn, chỉ cần vận động mấy môn đó vào chương trình thi đấu SEA Games, dễ hơn HCV đấu kiếm rất nhiều.

SONG AN

Bình luận (0)