Mourinho chê Ranieri quá già và hết thời

Chơi đòn cân não trước trận đấu, đặc biệt ở những trận cầu lớn đã trở thành cái tật khó bỏ của Mourinho, ngay cả khi đối thủ Ranieri sớm tung cành ôliu ra cho “đàn em” khoái gây hấn này.

HLV Claudio Ranieri (Leicester) rõ ràng không khoái dây dưa với “đàn em” Jose Mourinho (Chelsea) khét tiếng tinh quái. Vì thế mà ngay khi đến Leicester năm 2015, ông từng cho biết: “Khi tôi trở lại Anh, Mourinho là người đầu tiên nhắn tin: ‘Chào mừng quay về’. Chúng tôi từng xung đột ở Italia, nhưng cuộc khẩu chiến lúc đó chỉ nhằm tốt cho tất cả. Hồi tôi ở Inter thì hàng tuần, cậu ấy đều nhắn tin thăm hỏi. Jose là một chàng trai đáng yêu”.

Thậm chí, Ranieri còn từng tìm cách cứu chiếc ghế của Mourinho bằng dự báo HLV Bồ Đào Nha có khả năng lật ngược tình thế để đưa Chelsea vào Top 4 sau khởi đầu tệ hại. Ngặt nỗi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng: “Người đặc biệt” tiếp tục tấn công “Gã thợ hàn” khi cảm thấy có cơ hội, đặc biệt là trước trận cầu đinh của vòng 16 Premier League vào khuya nay.

Mourinho ''tâm lý chiến'' với Ranieri
Mourinho "tâm lý chiến" với Ranieri

Nhằm khiêu khích HLV Italia, đồng thời tạo ra áp lực vô hình về thành tích cho đội chủ nhà, Mourinho dự báo Leicester sẽ không thể giành suất dự các Cúp châu Âu mùa này, ngay cả khi “Bầy cáo” có khởi đầu Premier League thật tuyệt.

HLV Chelsea tuyên bố: “Leicester đang ở vào vị trí mà chỉ có 3 khả năng xảy ra. Một là vô địch, điều chắc chắn rất bất ngờ. Kế đến là đứng trong Top 4, thành tích chắc chắn là rất phi thường. Còn điều tồi tệ nhất có thể và rất dễ xảy ra là họ kết thúc giải trong Top 6, và điều này chắc chắn cũng là một hiện tượng."

"Nhưng ngay lúc này, tôi không cho rằng họ còn nghĩ tới rớt hạng nữa. Và gần như chắc chắn là họ cũng không còn nghĩ tới việc đứng ở nửa trên BHX. Do đó, họ có thể đá với tâm lý thoải mái, không áp lực nhằm duy trì tham vọng đang giúp họ có vị trí tuyệt vời như vậy”.

“Ranieri mang tâm lý của người không cần chiến thắng”, Mourinho từng dè bỉu chiến lược gia người Italia hồi năm 2008. “Ông ấy đã gần 70 tuổi, đã giành một Siêu cúp và chiếc cúp nhỏ khác và ông ấy quá già để thay đổi tâm lý. Ông ấy đã lạc hậu và chẳng giành được danh hiệu gì”.

MINH CHÂU

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech