Năm 2015 của bóng đá Việt Nam: Goodbye...

Tạm biệt năm 2015. Tạm biệt những niềm vui với nỗi buồn, thất bại và thành công, để quên và mong ước, hy vọng và hướng đến những gì tốt đẹp hơn…

Tạm biệt để mong ước và hy vọng…

1. Sự cố vỡ sân Pleiku ngày khai mạc là một trong những “điểm sáng” ở mùa giải 2015, thật tiếc không… xuất hiện thêm một lần. Cái sân vỡ đó cũng chính là giấc mơ của V.League, của các đội chuyên nghiệp Việt Nam, khi HA.GL của bầu Đức làm được điều khó nhất với bóng đá là chạm đến trái tim của khán giả, kéo họ đến sân và đội bóng trẻ này đi đến sân cũng có thể lấp các khoảng trống mênh mông trên khán đài, bất chấp việc thắng thua hay sa sút, gây thất vọng.

Năm 2015 của bóng đá Việt Nam: Goodbye...

2 Mùa giải đầu tiên quay lại với V.League sau khi từng bị “khai tử”, tân binh S.Khánh Hoà BVN để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Không có phốt hay tì vết nào, họ là một điểm sáng của mùa giải với thứ bóng đá chân phương, thứ gần như đã “tuyệt chủng” ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tạm biệt để quên…

3. Bóng ma và cơn ác mộng tiêu cực bao lâu nay vẫn không buông tha và ám ảnh BĐVN. 2 tháng, 2 án “tử hình” về nghề nghiệp với 15 cầu thủ Việt Nam được đưa ra theo cách rất đau xót: VFF treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ Đồng Nai vì bán độ và AFC ra lệnh cấm đá bóng suốt đời với 9 cầu thủ V.Ninh Bình do tiêu cực ở AFC Cup 2014.

4. Luôn có những sai số với bóng đá nhưng cái sai ở trận tranh HCĐ giải U.21 quốc tế của các ông Vua sân cỏ là điều không cho phép, là sự xấu hổ với những người làm nghề, khi cả trọng tài thứ 4 lẫn Giám sát trọng tài không phát hiện cái sai cơ bản: Cho phép cầu thủ U.21 Singapore vào sân khi trận đấu đã kết thúc và thực hiện pha đá 11m quyết định để rồi BTC cùng cả hệ thống phía sau phải “nhắm mắt” chấp nhận do không thể sửa sai.  

Năm 2015 của bóng đá Việt Nam: Goodbye...

5. Ngọn lửa của sự tức giận, thất vọng của các CĐV đất Cảng đã theo chân Hải Phòng đi dọc đất nước để cổ vũ trên sân Cần Thơ và những giọt nước mắt tức tưởi của CĐV xứ Nghệ, ở những trận đấu giống như là “vết nhơ” của mùa giải.

6. Con số 384 tỷ đồng mà ông Chủ tịch VFF tuyên bố sẽ mang về cho BĐVN trong năm 2015, cuối cùng “theo gió bay”.

7. Quả bom phát nổ và dù bị tháo kíp nhưng lá đơn tố cáo đích danh 2 lãnh đạo cao nhất VFF nhận hối lộ, mắc nhiều sai phạm như một cú knock-out vào chỉ số niềm tin vốn đã xuống rất thấp với các quan chức BĐVN.

8. Bao cố gắng, nỗ lực của cả tập thể gần cả mùa giải đều là vô nghĩa với SLNA, sau thất bại tai tiếng trên sân Pleiku. Và Hà Nội.T&T cũng “đốt 1 giờ” sau bao năm “kiếm củi”, với trận thua đáng xấu hổ trên phố Núi. HA.GL được “cứu” để rồi trụ hạng nhưng đội bóng được xây dựng là biểu tượng “xanh sạch đẹp” của BĐVN cũng tổn thất hình ảnh không ít.

Năm 2015 của bóng đá Việt Nam: Goodbye...

9. “Hình ảnh của năm 2015” khi Quế Ngọc Hải cúi đầu cạnh Anh Khoa thất thần trước chồng tiền đền bù chữa trị chấn thương mà người ta ngồi đếm để thanh toán sau án phạt “có một không hai” của Ban Kỷ luật VFF kéo theo rất nhiều hệ luỵ cùng những bi hài hay những giọt nước mắt và hình ảnh khuỵu ngã của Thanh Hào sau pha chuồi bóng khiến Abass gãy đôi chân, đó khoảnh khắc đáng quên và không phải là... bóng đá.

Tạm biệt để nhớ và cảm ơn…

10. Mệt mỏi, hết động lực và khát khao với bóng đá, HLV Lê Thụy Hải quyết định “rửa tay gác kiếm” và sự chia tay của ông thầy lão làng có công biến B.Bình Dương thành một đế chế để lại một khoảng trống với đời sống bóng đá. Cá tính, gai góc và dám phản biện, không còn ông Hải “lơ” BĐVN mất đi một nhân vật đặc biệt và nhiều màu sắc. Cùng với việc cựu thủ quân ĐTQG, một trong những tiền vệ tài hoa nhất BĐVN từng sản sinh là Minh Phương chia tay sân cỏ, đó là những tiếc nuối.

11. Không thành công như chuyến du đấu Việt Nam của Arsenal 2 năm trước nhưng việc Man City ghé thăm Việt Nam cũng để lại nhiều điều, trong đó có việc mở đường cho những đội bóng lớn và các ngôi sao tầm cỡ thế giới đến với BĐVN.

Năm 2015 của bóng đá Việt Nam: Goodbye...

12 Giành vé lên hạng Nhất nhưng Cà Mau phải giải tán do không có tiền nhưng nhờ nỗ lực của VPF, bóng đá ở mảnh đất mũi của Tổ quốc được “cứu”. Thật tiếc, vụ việc này lại phát sinh quá nhiều phức tạp và lộ ra nhiều vấn đề của một nền bóng đá “chuyên nghiệp giả cầy”.

13 Khoảnh khắc ở phút cuối cùng trận đấu với Macau ở VL U.23 châu Á, khi Công Phượng vẽ một đường cong đi vào lưới, ghi bàn thứ 7 cho U.23 VN để chính thức giành vé dự VCK, đẹp và ý nghĩa như sự khẳng định của một tài năng sáng giá nhất của BĐVN thời điểm hiện tại cũng như khả năng, cơ sở để tin tưởng HLV Miura.

PV

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech