Nghịch lý, sự vô cảm & Lỗi hệ thống

ĐTQG bóng bàn thêm một lần nữa phải tổ chức thi đấu nội bộ để tuyển chọn lực lượng dự tranh SEA Games 28 vì khiếu nại của người trong cuộc. Lần thứ hai, bóng bàn Việt Nam rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” này.

 

Duy Hoang

Bất lực

Cũng hệt như cách đây 2 năm, bóng bàn lại nổi sóng ngay trước trước thềm SEA Games 28 xung quanh việc tuyển chọn đội hình chính thức. Bi hài hơn bởi lần này, người viết đơn là tay vợt Đào Duy Hoàng mà giới chuyên môn đánh giá là thua kém hẳn về trình độ với các đồng đội được chọn.

Thế nhưng chỉ với một lá đơn, 16 tuyển thủ nam, nữ đã phải thi đấu nội bộ để chọn người đi dự SEA Games. ĐTQG ở thời điểm đáng ra phải tập trung chuẩn bị kỹ chiến thuật, nghiên cứu đối thủ lại phải căng sức ra thi đấu phân tài cao thấp rất vô nghĩa lý.

Một lần nữa lại thấy rõ cách làm quá dở cùng sự yếu kém của những người có trách nhiệm. Trong tư cách lãnh đội và phụ trách cao nhất về chuyên môn, Trưởng bộ môn kiêm HLV trưởng Nguyễn Đức Long bất lực trong xây dựng, triển khai kế hoạch chuẩn bị của đội cũng như xác định tiêu chí và tuyển chọn lực lượng. Bi hài, ông Long vừa mới lên danh sách dự kiến thì đã có ngay khiếu nại và ông không có đủ uy tín, bản lĩnh cần thiết để bảo vệ quyền hạn, trọng trách của mình cũng như các học trò, khiến cho cả đội rối tung.

Lỗi hệ thống

Vụ lùm xùm mới nhất của bóng bàn thực ra cũng chỉ là một minh chứng cho yếu kém của cả hệ thống lâu nay không có giải pháp cứu vãn nào.

Từ lâu, những đòi hỏi bức bách về việc phải cải tổ mạnh mẽ bóng bàn đã xuất hiện, khi liên tục để xảy ra các sự cố với đỉnh điểm là vụ 2 tay vợt đánh nhau tại giải VĐ ĐNÁ 2013. Lạ ở chỗ, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Ông Trưởng bộ môn vẫn tại vị và thậm chí còn làm luôn HLV trưởng ĐTQG. Ông TTK cũng tái cử ở khóa mới của Liên đoàn. Một số tay vợt vi phạm nghiêm trọng vẫn được trọng dụng, không bị xử lý nên tiếp tục trở thành trung tâm của rắc rối.

Rất khó tin bởi có những việc quan trọng cần và có thể làm ngay, lãnh đạo bóng bàn Việt Nam cũng không chịu làm. Đơn cử việc xác lập một tiêu chí tuyển chọn thống nhất trước các giải đấu, hay thuê một chuyên gia nước ngoài cho ĐTQG. Nếu như bóng bàn Việt Nam có một chuyên gia ngoại cầm chịch về chuyên môn, chắc hẳn những tranh cãi xung quanh danh sách của đội đã không thể xảy ra.

Thêm một sự cố đáng xấu hổ ở môn thể thao truyền thống mà thời điểm hiện tại phong trào phát triển nở rộ nhưng đỉnh cao và ĐTQG lại tồn tại quá nhiều nghịch lý với những bi hài.

Kết thúc vòng 1 của cuộc đấu tuyển nội bộ chỉ có ở bóng bàn Việt Nam, 2 tay vợt hàng đầu Đinh Quang Linh (nam) và Nguyễn Thị Việt Linh (nữ) đang đứng trước nguy cơ bị loại. Họ cùng đứng thứ 6, trong khi theo kế hoạch chỉ có 5 gương mặt nam, 5 gương mặt nữ dự tranh SEA Games. Nếu điều đó xảy ra, coi như Quang Linh và Việt Linh phải chịu oan uổng, bất công lớn bởi xét trên mọi tiêu chí trước đó, họ xứng đáng có suất chính thức. Vòng 2 đấu loại của ĐTVN sẽ diễn ra trong 2 ngày 08 và 09/05.

HÀ THẢO

Bình luận (0)