VĐV khuyết tật “đưa” fan nhí đến Bayern

Heinrich Popow, vận động viên nổi tiếng của làng điền kinh khuyết tật Đức đang nhận được vô số lời khen ngợi, tán thưởng của cộng đồng mạng sau khi chia sẻ câu chuyện cảm động của một em bé có hoàn cảnh đáng thương.

Popow vừa chia sẻ trên Facebook hình ảnh một cậu bé mang chân giả có in hình logo của Bayern Munich và tâm sự: “Chào mọi người! Hôm nay, tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Như mọi người có thể nhìn thấy, cậu bé này là một CĐV cuồng nhiệt của Bayern Munich. Tôi muốn tưởng thưởng cho sự dũng cảm của cậu bé bằng cách giúp nó giao lưu với các cầu thủ Bayern. Bởi vậy, xin mọi người hãy nhấn nút like, bình luận và chia sẻ câu chuyện để chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành tâm nguyện nhỏ bé này”.

VĐV khuyết tật “đưa” fan nhí đến Bayern

Nhân vật được Heinrich Popow nhắc đến trong câu chuyện này là Lenny, một cậu bé 8 tuổi đến từ vùng Rhineland của nước Đức. Theo tiết lộ của tờ Bild, Lenny đã mất chân ngay từ lúc mới chào đời. Cậu bé vẫn luôn mơ ước một lần được gặp mặt và chụp ảnh cùng những Neuer, Robben, Ribery, … Hiện tại, Jerome Boateng và Kevin Grosskreutz là 2 cầu thủ đã nhận lời giúp đỡ Lenny. Dự kiến, cậu bé sẽ được giao lưu với thần tượng sau trận đấu giữa Bayern Munich và Bayern Leverkusen tại vòng 3 Bundesliga.

Lê Hiếu