Gia đình kình ngư nhí Phương Trâm “xuống nước”: Gửi đơn cứu xét, đền bù 240 triệu đồng

Vụ lùm giữa kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm và Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu đã có diễn biến mới khi gia đình gửi đơn xin cứu xét lên Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM và chủ động đề xuất mức đền bù 240 triệu đồng, thay vì chỉ hơn 100 triệu đồng.

240 triệu đồng cũng khó…

Trong lá đơn xin cứu xét gửi lên Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM, gia đình Phương Trâm bày tỏ nguyện vọng vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm để kình ngư nhí này được ra đi. Một điểm đáng lưu ý là phía gia đình chấp nhận đền bù số tiền 240 triệu cho Trung tâm Yết Kiêu.

Gửi đơn cứu xét, đền bù 240 triệu đồng

Lý giải về việc đưa ra số tiền đền bù mới, gia đình Phương Trâm cho rằng số tiền này đúng với chi phí đào tạo cùng số tiền lương mà Trâm nhận được từ Trung tâm Yết Kiêu. Trước đó, gia đình Phương Trâm chỉ chấp nhận trả chỉ hơn 100 triệu đồng, căn cứ vào bản hợp đồng mới nhất của kình ngư này với đơn vị chủ quản.

Trước lá đơn cứu xét của gia đình Phương Trâm, GĐ Trung tâm Yết Kiêu, ông Chung Tấn Phong cho rằng: “Đó là đơn cứu xét của gia đình còn mọi chuyện đang trên tòa nên phải giải quyết theo hướng ra tòa thôi. Thẩm phán vẫn còn đang yêu cầu bên Trung tâm Yết Kiêu giải trình các nội dung. Mọi chuyện đang tiến hành theo đúng trình tự tố tụng của tòa án, còn nhanh hay chậm là do diễn biến của sự việc như thế nào”.

Chỉ khổ cho Phương Trâm

Từ diễn biến mới có thể thấy rõ gia đình kình ngư Phương Trâm đang phải “xuống nước” so với thời điểm vụ việc chưa khởi kiện lên tòa.

Nhiều khả năng, trong quá trình hòa giải tại tòa thì bên Trung tâm Yết Kiêu đã có những căn cứ riêng để buộc phía gia đình Phương Trâm phải đền bù đúng số tiền quy định là 961 triệu đồng. Thế nên chính gia đình Trâm là bên gửi đơn kiện nhưng giờ lại phải có đơn xin cứu xét lên Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM.

Và theo cách nói của ông Chung Tấn Phong, Trung tâm Yết Kiêu “đang ở thế cửa trên”. Họ đã bị kiện ra tòa nên cũng xác định cứ để tòa phân xử. Thực tế, mức đền bù mà phía gia đình Phương Trâm đề xuất chỉ 100 triệu đồng hay giờ 240 triệu đồng cũng không khác gì nhau về bản chất. Nếu đang nắm đằng chuôi tại tòa, Trung tâm sẽ chẳng tội gì phải quay lại đồng ý với phương án mới của gia đình Phương Trâm. Nhất là khi, hình ảnh và uy tín của “lò” bơi này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ trường hợp của Phương Trâm.

Có nghĩa là, sự vụ nổi sóng làng bơi Việt suốt 3 tháng qua vẫn đang bế tắc, với sự phức tạp và khó lường hãy còn ở phía trước.

Chỉ có một sự thật khác đã hiển hiện chính là tương lai bấp bênh của kình ngư 14 tuổi Phương Trâm. VĐV trẻ này đã trở thành nạn nhân từ vòng xoáy được tạo ra bởi người lớn, gồm cả những người thầy cũ và chính gia đình của mình. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng với sự kỳ vọng trở thành một Ánh Viên thứ 2 của bơi Việt Nam, Phương Trâm đang đứng trước nguy cơ bị thui chột tài năng, và thực tế đang bị tổn thương về tâm lý nặng nề.

Văn Nhân