Ấn tượng thể thao: Đám trẻ của tôi

Tôi thường gọi đùa như thế khi ở cùng bạn bè của mình. Đối với tôi các cầu thủ trẻ của HA.GL không phải là những ngôi sao sáng giá, những cầu thủ xuất sắc bật nhất… mà bọn trẻ chỉ là những đứa nhỏ đam mê bóng đá, hồn nhiên vô tư.

Là những đứa nhỏ được dạy dỗ kĩ càng, luôn ngoan ngoãn, lễ phép. Chỉ là những đứa trẻ “gặp bất cứ ai lớn cũng cúi đầu chào”.

Ở cái tuổi, nhiều gia đình còn chẳng dám cho con đi chơi xa mà không có cha mẹ đi cùng, những cậu bé của chúng tôi vì tình yêu với bóng đá, đã chấp nhận từ bỏ ngày tháng ấm áp bên gia đình, người thân để theo đuổi ước mơ và hoài bão của bản thân. Những đứa trẻ thua thì buồn đến phát khóc, mà thắng cũng vui quá mà khóc. Những đứa trẻ luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ mà cũng nghịch ngợm đáng yêu.

U19
Sự hồn nhiên, vô tư của các cầu thủ trẻ.

Cái mà tôi quý mến nhất ở các em không phải là tài năng, mà chính là nhân phẩm đáng quý của các em.

Tôi đã nhìn thấy các cầu thủ HA.GL mỗi khi bị ngã trên sân, nếu bị đau sẽ nằm im chịu đựng cơn đau, còn nếu không sẽ đứng dậy để chạy ngay. Tôi đã từng thấy Xuân Trường chững chạc can ngăn đồng đội mỗi khi đồng đội nóng giận, mất bình tĩnh. Tôi thấy Tuấn Anh băng chân chạy khắp sân vì một trận đấu của đội. Tôi đã thấy Văn Toàn ghi bàn thắng cho đội tuyển, vừa khóc khi cầm lá cờ Việt Nam vừa thể hiện niềm tin của bản thân. Và tôi đã thấy Công Phượng choàng túi đầy ắp những trái bóng vì tới phiên trực. HA.GL là thế, không ai giỏi hay dở, chỉ có anh em và đồng đội. Đó chính là tinh yêu thương gắn kết.

9W1B9935-6902-1379329655
Xuân Trường rất buồn khi không thể sát cánh cùng các đồng đội.

Tôi cũng thấy sau mỗi trận đấu, tụi nhỏ đều nắm tay nhau cúi chào các CĐV đến sân cổ vũ cho tụi nhỏ. Hành động ấy nhỏ thôi nhưng lại chất chứa rất nhiều ý nghĩa, và lại càng khiến tôi thêm tin yêu các cầu thủ HA.GL.

Tôi đã thấy, các cầu thủ HA.GL chỉ là bọn trẻ, vẫn đang từng ngày cố gắng không ngừng nghỉ, miệt mài rèn luyện bản thân vì tương lai của chính mình, vì hạnh phúc của bố mẹ, và vì cả niềm tin yêu của tất cả người hâm mộ Việt Nam.

Tôi đã nhìn thấy những cậu bé của chúng tôi dùng hết sức bình sinh của mình để chiến đấu. Và dùng cả tinh thần mình để tìm kiếm hy vọng cho bản thân.

Fearless
Những Công Phượng, Hồng Duy luôn chiến đấu hết mình.

Giờ tụi nhỏ của chúng tôi đã bắt đầu bước những bước đầu tiên ra đường đời. Không còn những ngày chỉ biết ăn, học và chơi bóng. Các em đang dần phải lo chuyện thắng thua, chuyện tự chăm sóc bản thân, tự bảo vệ mình trước những biến cố của đường đời. Tôi rất xót xa khi nhìn những cậu bé tôi thương yêu, đang hàng ngày gồng mình chịu đựng chấn thương lớn nhỏ do tập luyện và cả thi đấu, xót xa khi nhìn các em xuống tinh thần vì những khó khăn quá sức đối với những đứa trẻ chưa tròn 20 tuổi… Nhưng đó là điều tất yếu phải đến, để những cậu bé của chúng tôi lớn lên và trưởng thành. Chỉ cần mỗi ngày có thể thấy các em vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, vẫn giữ vững niềm tin, cuộc sống vẫn yên ổn. Được chứng kiến các em ngày một lớn lên rồi trưởng thành, đó đã là niềm hạnh phúc của những người yêu quý các em và cũng là hạnh phúc của riêng tôi, một niềm vui mà không phải ai cũng có thể có và cũng cảm nhận được.

Cong_Phuong
Những “đứa trẻ” có đủ sức để đương đầu với những sóng gió?

Thân gửi các cầu thủ HA.GL: “Cuộc đời không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là một thực tế cần trải nghiệm. Mấy đứa còn nhỏ nên khó khăn vẫn còn nhiều lắm. Cuộc sống mỗi người khác nhau là do cách họ nhìn thế giới bên ngoài, có người rất hạnh phúc nhưng họ cứ nhìn vào những khoảng tối của cuộc sống thì bản thân họ sẽ mãi chẳng thể hạnh phúc được. Chúng ta cần phải biết nhìn vào nơi sáng, góp nhặt ánh sáng ấy rồi làm cho nó lan tỏa tới khắp mọi nơi. Mấy đứa không hề đơn độc, mấy đứa còn có gia đình và người thân nữa. Cuộc sống khó khăn là để giúp cho chúng ta lớn lên. Mấy đứa có thể nhân nhượng, nhưng những lúc cần thiết cũng phải biết cách tự bảo vệ mình. Làm tổn thương bản thân chính là làm đau lòng người thương yêu mấy đứa. Cho nên mấy đứa nhất định phải luôn mạnh khỏe, phải luôn hạnh phúc. Nếu thấy mệt mỏi quá hãy nói chuyện với bố mẹ, hoặc là những người bạn của mấy đứa. Chỉ cần mấy đứa không hổ thẹn với bản thân là được, sống tốt sẽ được đền đáp, nỗ lực sẽ tới ngày nhận được thành quả to lớn. Mấy đứa phải kiên trì và giữ vững tinh thần. Hãy học thật chăm chỉ và ngoan nhé. Cố một chút nữa thôi. Sớm thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. CỐ LÊN các chàng trai.”

“Vài năm nữa, hãy trở thành người đàn ông chững chạc và đem lại niềm tự hào cho tất cả người hâm mộ Việt Nam nhé.”

NGUYỄN THANH KIỀU

Đây là bài viết tham dự cuộc thi “Ấn tượng thể thao” do báo Thể thao 24h tổ chức. Mời bạn đọc tham khảo nội dung của cuộc thi tại đây, và thể lệ cũng như giải thưởng của cuộc thi tại đây.

3 Bình luận

  1. Hải Yến

    Cảm ơn tác giả đã viết lên bài báo này. Cố gắng lên nào HAGL. Các anh không cô độc, các anh còn có gia đình, bạn bè và cả hàng nghìn NHM nữa. Mạnh mẽ lên. em tin các anh sẽ làm được. Chúng ta sẽ trụ hạng thành công.

  2. Lê kim thành

    Cảm ơn tác giả bài viết . Có lẻ, đây là những lời mà tất cả những ai y mến cầu thủ HAGL muốn gửi tới các chàng trai trẻ . Khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Fan k bao giờ bỏ rơi các bạn. Hãy đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã. Các bạn làm được mà, đúng k?

  3. Li Li Na

    Bài viết hay lắm, em mong răng, các anh se thấy được điêu này và ngày càng phân đâu hết minh vì màu cờ sắc áo và những người yêu bóng đá nước nhà, tương lai bóng đá viêt nam sao này se được đăt lên vai cua cac anh, có le la trách nhiêm nay rât la năng nê, nhưng ban thân em, em nghi các anh se lam đươc……Cố lên nhé các chàng trai !!