Café 24h: Chúng ta đang quảng bá cho cái ác?

Hôm qua, lại tràn ngập trên các trang báo mạng về một vụ thảm sát mới tại Yên Bái. 4 người trong một gia đình bị sát hại. Lại là những câu hỏi tại sao? Câu chuyện gia đình 6 người ở Bình Phước chưa nguôi, câu chuyện 4 người trong một gia đình ở Nghệ An chưa hết bàng hoàng thì bây giờ là Yên Bái.

Nỗi băn khoăn này mang đến cho mỗi người những cơn ớn lạnh. Ở góc độ khác, truyền thông như lộ nguyên hình thành một con thú săn những tin giật gân để phục vụ thị hiếu bạn đọc. Có cảm giác như ai đó đang hoan hỷ khi đưa tin cái ác, ai đó đang trục lợi để quảng bá cho cái ác lên ngôi.

Tình cờ, tôi cầm trên tay 2 tờ báo được cho nằm trong Top phát hành lớn nhất ở Việt Nam, phát hành hôm 11/08. Mở ra trang thời sự, quá choáng váng về mật độ dày đặc các vụ án.

Hãy điểm những bài của họ: Tạm giam kẻ đâm bé trai 11 ngày tuổi; Tòa trả hồ sơ vụ “sáng tố hiếp dâm, chiều mới hiếp”; Bắt nghi can cướp tài sản nữ tài xế taxi; Ẩu đả trên bãi nghêu 3 người bị thương; Bắt thêm nghi can vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước; Khởi tố bị can giết người ở Quảng Trị; Truy sát giết người trong bệnh viện vì nghi bị nhìn đểu; Nghi phạm chém chết người ra đầu thú…

Đó là những tin bài tưởng chừng như chỉ có ở những tờ báo chuyên giật gân câu khách hoặc chuyên về an ninh trật tự thì giờ đây đã như nấm mọc lên ngay trên những tờ báo có tiếng là nghiêm túc.

Như là chúng ta sống ở giữa nơi không có người tốt vậy.

Anh CDV SLNA3

Đến như bóng đá, chúng ta cũng đang có xu hướng quảng bá cho cái xấu, cái ác, cái tiêu cực. Samson – tiền đạo của HN.T&T vắng mặt vài hôm, vậy là có tin Samson nhiễm… HIV. Cái hay, cái đẹp của HA.GL bây giờ nhường chỗ cho những góc nhìn soi mói về thái độ thi đấu bất cần của Công Phượng, việc những ngoại binh dởm hay đâu đó là lời quát mắng của lãnh đạo HAGL đối với Sanogo là ”đồ ăn hại”.

Hôm qua, nhiều người hào hứng với thông tin Mourinho tổng xỉ vả bác sĩ nữ của đội bóng theo nghĩa cô ấy là loại gái làm tiền…

Cuộc sống như một nửa cốc nước và có vẻ như chúng ta đang hướng theo nghĩa là cốc nước ấy vơi một nửa thay vì suy nghĩ tích cực cốc nước đang đầy một nửa.

Luôn có những điều để người ta cảm thấy vui vẻ và tin vào những gì tốt đẹp và đôi khi trong trào lưu quảng bá cho cái xấu thì những điều tốt đẹp lại càng nổi bật.

SLNA khó có thể vô địch, bản thân họ từng là đội bóng bị cho là thường xuyên chơi xấu, có vấn đề. Nhưng có lẽ hình ảnh đẹp nhất của V.League bây giờ là hình ảnh sắc vàng của những người hâm mộ SLNA trên các khán đài.

“Cái đẹp cứu rỗi thế giới” – mượn câu nói của đại thi hào Nga Dostoyevsky – “Cái đẹp đang cứu rỗi bóng đá” để nói về Hội VĐV SLNA và V.League lúc này.

Song An