Anthony Martial: Tôi là tôi, không phải Thierry Henry

Những màn trình diễn rực sáng trong màu áo Man Utd khiến nhiều người tin rằng Anthony Martial sẽ sớm vươn tới đẳng cấp của Thierry Henry. Bản thân Martial cũng được mệnh danh là “Henry mới”, nhưng ngôi sao 19 tuổi không hề muốn so sánh với huyền thoại bóng đá Pháp.

Man Utd vừa thảm bại 0-3 trên sân Arsenal, nhưng đó là trận đấu mà Martial vẫn được đánh đánh giá cao với những pha xử lý đầy tự tin. Tính đến thời điểm hiện tại, Martial đã có được 4 bàn thắng cho Man Utd, cho thấy số tiền 36 triệu bảng mà “Quỷ đỏ” từng bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Anthony Martial: Tôi là tôi, không phải Thierry Henry

Lối chơi tốc độ, di chuyển thông minh, kỹ thuật và sự lạnh lùng của Martial trước khung thành đối phương khiến nhiều người liên tưởng đến Henry, huyền thoại của Arsenal. Trước vô vàn lời tán tụng ấy, Martial vẫn tỏ ra đầy khiêm tốn. “Tôi có nhiều điểm không giống Henry”, Martial cho biết, “tôi biết Henry là một cầu thủ tuyệt vời và đã trở thành huyền thoại ở Anh. Tôi không có gì để chứng minh cả. Bằng cách nỗ lực làm việc, tôi sẽ cố gắng vươn tới đẳng cấp của anh ấy nhưng bây giờ, khoảng cách này vẫn còn xa lắm”.

Martial cũng tiết lộ chuyện HLV Louis van Gaal đã gọi điện cho mẹ anh để bà thuyết phục con trai mình gia nhập Man Utd hồi mùa hè. Do yêu thích Man Utd từ nhỏ, Martial nhanh chóng gật đầu: “Khi nhận được lời đề nghị, tôi chỉ mất vài giây để đưa ra quyết định. Tôi muốn được tiếp tục chơi ở Champions League”.

H.H