Ba trận trên sân nhà liên tiếp Đồng Nai không thua: Giải hạn

Trong 3 trận đấu gần nhất trên sân nhà thì Đồng Nai thắng 1, hoà 2 và thành tích đó gắn liền với yếu tố tâm linh, khi họ “đuổi đen” bằng một đội lân biểu diễn…

Mùa này, Đồng Nai có thành tích sân nhà rất kém, đỉnh điểm là trận thua tan nát 0-4 trước Đồng Tháp ở vòng 15. Trước đó, họ chỉ có chiến thắng duy nhất trên sân nhà, khi thắng “người đồng cảnh ngộ” XSKT.Cần Thơ (1-0) ở vòng 4. Chuỗi thành tích bết bát cùng vị trí chót bảng khiến cho Đồng Nai đánh mất niềm tin vào chính mình và theo HLV Trần Bình Sự thì một phần lý do là “may mắn ngoảnh mặt”.

Ba trận trên sân nhà liên tiếp Đồng Nai không thua: Giải hạn

Sau thất bại trước Đồng Tháp, trận đấu mà các chân sút của đội nhà đã quá vô duyên và bóng liên tục tìm đến xà ngang trong sự ngao ngán của thầy trò Trần Bình Sự, Đồng Nai được “mách” phải thuê đội lân đến múa để “tạo bầu không khí vui vẻ và xua đi những điều đen đủi lâu nay vẫn ám đội”. “Có bệnh vái tứ phương”, làm được gì cũng làm và thật ngạc nhiên, từ lúc đội lân xuất hiện trên sân thì Đồng Nai không thua. Họ hòa

1-1 trước SLNA, hạ QNK.Quảng Nam 3-1 và cầm chân đội bóng đang có phong độ cực cao là HN.T&T. Trong đó, trận hòa 0-0 trước đội bóng Thủ đô là một kết quả ngoài mong đợi, khi thầy trò HLV Trần Bình Sự chưa bao giờ có nổi 1 điểm trước đối thủ “ngáo ộp” này.

Ba trận trên sân nhà liên tiếp Đồng Nai không thua: Giải hạn

“Chúng tôi thuê đội lân với giá 3 triệu đồng/trận để mang lại bầu không khí vui vẻ, động viên tinh thần thi đấu của anh em và cả chút tâm linh, hy vọng sẽ gặp may. Thật may, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười…”. GĐĐH Nguyễn Văn Long chia sẻ sau khi Đồng Nai “nhường” HA.GL vị trí cuối bảng và giải toả được rất nhiều.

VĂN NHÂN