Bayern Munich: Cúp nhỏ, cúp to, lại… về mo

“Đó là chiếc Cúp nhỏ khi bạn chiến thắng, nhưng là Cúp to nếu thất bại”. Tuyên bố của Pep Guardiola nghe hơi “chát”…

Bayern – Guardiola đã trở lại nơi hồi đầu năm danh dự của họ bị chôn vùi sau thất bại 1-4, vào ngày 31/01, đánh dấu lượt về Bundesliga 2014/15. Trận thắng đó giúp Wolfsburg rút ngắn khoảng cách với Bayern còn 8 điểm, nhưng “Bầy Sói” vẫn không bắt kịp “Hùm xám” trong cuộc đua đến Đĩa bạc. Tuy nhiên, người ta vẫn nhìn vào trận thua ấy và xem đó như là điềm báo không ổn, hay là sự thật phơi bày những vấn đề của Bayern dưới bàn tay Pep, để rồi sau đó cả hai trải qua những trận đấu khó khăn và rốt cuộc bị loại dưới tay Barcelona (3-5) tại Champions League. Đó là sân khấu mà Bayern muốn dồn nhiều sức nhất, đặt quyết tâm vô địch cao nhất ở mùa trước. Và chắc chắn mùa giải tới đây cũng thế. Vậy thì thất bại trước Wolfsburg rạng sáng qua có thể coi là điềm gì?

bbb
Wolfsburg rất có thể sẽ trở thành đối trọng của thầy trò Pep.

Nếu nhìn lạc quan thì chiến thắng này là chiếc Cúp to với Wolfsburg, bởi lần đầu tiên “Bầy Sói” giành Siêu Cúp Đức. Và ngược lại, không hẳn như Pep bi quan. Dù thất bại, Bayern chỉ mất một chiếc Cúp nhỏ. Nên nhớ, cả chính thức lẫn không chính thức, Bayern đã 4 lần giành Siêu Cúp Đức (5 lần về nhì) và thành tích này tốt chỉ sau Dortmund. Thêm một Siêu Cúp không làm căn phòng truyền thống của Bayern hào nhoáng hơn, mà ở đó BLĐ cùng các CĐV muốn thấy thầy trò Pep đặt vào chiếc Cúp bạc Champions League. Đó là lý do Pep vẫn được giữ lại dù chưa chịu gia hạn bản hợp đồng sẽ kết thúc cuối mùa. Đấy là lý do BLĐ “Hùm xám” chấp nhận để Pep xé tan đội hình vô địch châu Âu, di sản Jupp Heynckes để lại, bằng việc “tẩy” dần chất Đức, từ con người (Kroos, Gomez, Schweinsteiger đã ra đi, tương lai Goetze đang bị đặt dấu hỏi) đến cả lối chơi (đẩy Lahm lên đá tiền vệ, chơi bóng ngắn, bằng mọi giá giành quyền kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt). Bởi thế, sẽ rất nhanh thôi, các sếp ở Bayern sẽ quên đi thất bại này. Nhưng điều quan trọng đó là thầy trò Pep phải cho thấy họ sẵn sàng chiến đấu và giành vinh quang trong những mục tiêu lớn hơn ở mùa tới, không phải những trận gặp Milan tại Audi Cup hay Noettingen ở Cúp Đức tới đây mà bắt đầu từ màn khai cuộc Bundesliga 2015/16, khi tiếp đón Hamburg sau đây 2 tuần. Và xa hơn, đương nhiên là Champions League.

Rõ ràng, những tín hiệu vui có thể nhìn thấy rạng sáng qua, đó là sự hòa nhập rất nhanh và hiệu quả của tân binh Douglas Costa, trong bối cảnh Franck Ribery chưa biết ngày bình phục. Đó là Arjen Robben đã ghi bàn trở lại sau những ngày tháng nghỉ dài vì chấn thương. Bên cạnh đó, cũng cần trao thêm thời gian cho Arturo Vidal để tuyển thủ Chile chứng tỏ giá trị bản hợp đồng 37 triệu euro, hay để Pep và Goetze giải quyết như những người đàn ông thực thụ rằng liệu cả hai có thể tiếp tục tin tưởng lẫn nhau. Và sau cùng, cũng cần chút thời gian để quên đi thất bại khiến đội bóng… về mo thay vì gài số chạy bốc trước thềm mùa giải. Hy vọng, nó sẽ không thành cái dớp khiến Bayern-Pep không thể kết thúc mùa bóng hoàn hảo, như 2 năm qua. Hãy đợi xem!

LƯƠNG ANH

Mùa thứ 3 tại Bayern, Pep Guardiola đã thua tuốt cả 3 trận tranh Siêu Cúp, 2 lần trước “nằm thẳng cẳng” dưới chân Dortmund còn rạng sáng qua gục ngã trước Wolfsburg sau loạt đấu súng 11m.