Casillas: “Hãy nhớ đến tôi như một người tốt”

Tại buổi họp báo tuyên bố chia tay Real Madrid hôm qua, thủ môn Iker Casillas đã có những lời phát biểu đầy cảm xúc.

Casillas đã chính thức chia tay Real Madrid sau 25 năm gắn bó để chuyển sang Porto thi đấu kể từ mùa giải 2015/16.

Tờ Goal trích lời phát biểu của Casillas trong buổi họp báo hôm qua: “Tôi có mặt ở đây hôm nay để nói lời tạm biệt với tất cả các bạn. Đặc biệt là những người hâm mộ Real Madrid. Hôm nay là thứ Bảy và tôi không còn là một cầu thủ Real Madrid nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ là một cầu thủ của Porto. Tôi chuyển sang Porto vì nhiều lý do.

Trước hết, tôi gia nhập Porto bởi sự húng thú mà HLV của họ đã truyền cho tôi. Thứ hai, vì tình cảm mà họ dành cho tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để khiến họ không thất vọng, giúp họ giành danh hiệu”.

casillas

Casillas cảm ơn Real Madrid bởi đội bóng đã giúp anh không chỉ trở thành một thủ môn hàng đầu thế giới, mà còn là một người đàn ông tốt.

Thủ thành 34 tuổi nói: “Real Madrid không chỉ giúp tôi trở thành một VĐV mà còn dạy tôi trở thành một người đàn ông tốt. Tôi đã học được rất nhiều từ các HLV tại Real Madrid. Họ là một phần quan trọng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của tôi. Mỗi ngày chúng ta đã và đang dần trở thành một phần của Real Madrid và họ đã luôn ủng hộ tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và gia đình tôi. Cảm ơn những người hâm mộ Madrid đã ủng hộ, giúp đỡ tôi trong mỗi chiếc Cúp, mỗi chiến thắng, và cả mỗi khoảnh khắc vui buồn của tôi. Họ đã tha thứ và nâng tôi dậy sau mỗi lần mắc sai lầm. Tôi không muốn mọi người nhớ đến tôi như một thủ môn giỏi hay tồi, chỉ cần họ nhớ đến tôi như một người tốt.

Cảm ơn các bạn, ngàn lần cảm ơn. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi sẽ luôn nhớ đến hai từ Hala Madrid. Tôi chắc rằng trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tôi sẽ không nói lời tạm biệt vì đây không phải là một cuộc chia ly. Tôi hi vọng sớm được gặp các bạn. Cảm ơn tất cả”.

Tuấn Anh