Chia tay cựu tuyển thủ Minh Phương: “Bắn đại bác vào quá khứ…”

17 năm cống hiến cho BĐVN, trong đó có 5 năm cùng SHB.Đà Nẵng gặt hái không ít thành công nhưng đáp lại, cái cách mà BTC V.League và BTC sân Chi Lăng tổ chức để chia tay với một ngôi sao từng dẫn dắt ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 như Minh Phương, ngẫm lại thấy buồn.

Năm 2010, Minh Phương đầu quân cho SHB. Đà Nẵng theo tiếng gọi của HLV Lê Huỳnh Đức. Tại đây, tiền vệ gốc Bình Phước được đối đãi như một thượng khách. Anh được nhận mức lót tay 3 tỷ/3 mùa khi bước sang tuổi 30. Và khi chuẩn bị rời sân cỏ, anh được lãnh đạo tạo mọi điều kiện tối đa để chuẩn bị tương lai khi bố trí cho đi học các lớp HLV.

5 năm chưa khiến Minh Phương là một công thần hay tượng đài ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp và phẩm chất của cựu tuyển thủ QG này là điều mà NHM trân trọng. Đáp lại, trong quãng thời gian đó, tiền vệ 35 tuổi này đóng góp trong thành tích giành 1 chức vô địch V.League, 1 Cúp QG cùng đội bóng sông Hàn.

Chia tay cựu tuyển thủ Minh Phương: “Bắn đại bác vào quá khứ...”

Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như buổi chia tay 17 năm gắn bó với sự nghiệp quần đùi áo số không thiếu đi sự trân trọng với cầu thủ duy nhất từng dự mùa đầu của V.League. Ở quãng nghỉ của 2 hiệp đấu trong trận cuối cùng với FLC.Thanh Hóa, BTC V.League cũng như BTC sân Chi Lăng tổ chức tiệc chia tay hết sức đơn giản. Lần lượt Minh Phương rồi HLV Lê Huỳnh Đức lên bục phát biểu trước khi trao hoa và món quà tượng trưng. Tất cả chỉ có thế.

Chứng kiến màn chia tay một ngôi sao cựu trào, các khán giả trên sân Chi Lăng không khỏi hụt hẫng. “Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như Minh Phương, tiệc chia tay như thế quá sơ sài, không có điểm nhấn. Người ta đã thiếu trân trọng với cống hiến của một cá nhân có nhiều đóng góp và điều tưởng như đơn giản như thế cũng lý giải phần nào vì sao mùa giải này và cả BĐVN bây giờ lại thế…”, khán giả Nguyễn Nhật Minh bày tỏ.

HUY KHA