Chủ tịch LĐBĐ Nga bị “trảm” do World Cup 2018

Ngay sau khi FIFA xác định chủ tịch nhiệm kỳ mới, LĐBĐ Nga lật đổ chủ tịch Nikolai Tolstykh trong bối cảnh đang khó khăn tài chính.

LĐBĐ Nga (RFU) vừa bỏ phiếu truất phế chủ tịch Nikolai Tolstykh trong nỗ lực cải tổ lại đội ngũ để tổ chức thành công VCK World Cup 2018. Nếu không có gì bất ngờ thì Bộ trưởng Thể thao Vitaly Mutko sẽ là ứng viên hàng đầu để thay thế Tolstykh, đồng thời giúp chính quyển kiểm soát ĐTQG tốt hơn. Theo đánh giá của giới truyền thông thì trong 3 năm nắm quyền, Tolstykh có công dập tắt tệ nạn phân biệt chủng tộc ở Nga bằng cách phạt nặng các đội lớn. Tuy nhiên, ông không đủ khả năng để đảm bảo tài chính vững mạnh.

Nikolay Tolstykh

Một trong những lý do khiến Tolstykh bị lật đổ là thuê HLV Fabio Capello với bản hợp đồng mới trị giá đến 7 triệu euro/năm được ký hồi tháng 1/2014. Hậu quả là giờ đây, tương lai của nhà cầm quân người Italia ở Nga cũng bỗng nhiên bấp bênh. Đấy là chưa kể trong suốt thời gian dài vừa qua, vì khó khăn tài chính nên RFU vẫn còn nợ lương của ông tới 7 tháng, tính cho đến tháng 2/2015. Thách thức cho Tolstykh càng lớn do thành tích của ĐTQG cũng không tốt khi bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2014, cũng như chỉ thắng có 1 trong 8 trận chính thức, chưa tính trận vòng loại Euro 2016 với Montenegro bị hủy.

Vì vậy, có tới 235 phiếu chống, chỉ có 196 phiếu ủng hộ Tolstykh tại RFU. Hệ quả là giờ đây, PCT 88 tuổi Nikita Simonyan sẽ tạm điều hành RFU cho đến lúc có cuộc bầu chọn mới. Tuy nhiên, RFU khẳng định quyết định lật đổ Tolstykh không liên quan đến vụ bầu chọn chủ tịch FIFA vừa qua, khi RFU bỏ phiếu ủng hộ Sepp Blatter. Về phần Mutko, Bộ trưởng Thể Thao từng lãnh đạo RFU giai đoạn từ 2005-09, không bác bỏ khả năng thay thế Tolstykh khi tuyên bố trên hãng thông tấn Nga R-Sport: “Tôi đang suy nghĩ. Hãy chờ xem”.

Hiện nay, RFU đang nợ 28 triệu USD, thậm chí thâm hụt thêm 3,4 triệu USD hồi năm ngoái nên đứng bên bờ vực phá sản. Do đó, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tolstykh từng thừa nhận: “RFU đang có những bất ổn và chúng tôi không thể che dấu tất cả”. Tuy nhiên, Tolstykh cho biết khó khăn tài chính đã tồn tại từ trước lúc ông nhậm chức và bản thân ông đã giúp cải thiện tình hình. Dù vậy, mọi mũi dùi đều đang hướng về Tolstykh, ngay cả khi nhiều người hiểu rõ “bầu sữa” cho tổ chức này là các doanh nghiệp nhà nước hoặc những nhà tài phiệt Nga. Bằng chứng là hồi đầu năm, tỷ phú Alisher Usmanov – cổ đông lớn thứ 2 của Arsenal – từng cho RFU vay tiền để trả lương cho Capello. Nhưng đến tháng 5 năm nay, đại diện của HLV người Italia tuyên bố với truyền thông Nga rằng lương bổng lại bị trễ thêm lần nữa.

TỨ CA