Chuyện Man Utd và cầu thủ Argentina: Điệu Tango không dành cho Quỷ

Man Utd vừa đón người Argentina thứ 6 trong lịch sử, Sergio Romero. Không nhiều, nhưng những rắc rối mà “Quỷ đỏ” phải nhận từ các cầu thủ đến từ xứ Tango là rất khó đo lường hết.

Sir Alex Ferguson là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất về mặt quản lý con người. Những ngôi sao cá tính nhất khi làm việc cùng Sir Alex luôn phải chịu nghe lời “máy sấy tóc”. Đây chính là yếu tố then chốt để người đàn ông đến từ Scotland có thể tại vị gần 3 thập niên, và mở ra kỷ nguyên hoàng kim nhất lịch sử Man Utd. Vậy mà Sir Alex cũng phải than trời khi làm việc với những người Argentina. “Điều đó chẳng dễ dàng một chút nào”, ông than thở.

Điệu Tango không dành cho Quỷ

Trong triều đại gần 30 năm ở sân Old Trafford, Sir Alex đã làm việc cùng 3 cầu thủ người Argentina. Juan Veron, Gabriel Heinze và Carlos Tevez là những người được đích thân Sir Alex chiêu mộ. Trong đó, Veron và Tevez khiến ông luôn phải đau đầu. Veron gia nhập đội hình “Quỷ đỏ” từ Lazio, với giá 28,1 triệu bảng. So với giá chuyển nhượng và kỳ vọng từ Sir Alex, Veron là bản hợp đồng không thực sự thành công về chuyên môn. Đồng thời, cá tính của tiền vệ này luôn khiến Sir Alex phải tốn thời gian giải quyết. Ferguson yêu cầu Veron học tiếng Anh nhằm cải thiện việc giao tiếp. Nhưng anh từ chối điều đó, và chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Sau hai năm, Man Utd buộc phải bán Veron cho Chelsea để thu lại 15 triệu bảng. Một vụ đầu tư mà Man Utd đã thua lỗ nặng.

Sau này, chính Sir Alex góp phần không nhỏ để biến Tevez thành ngôi sao hàng đầu Premier League cũng như châu Âu. Trong 2 mùa giải ở Man Utd, Tevez đá 99 trận, ghi 34 bàn, được nâng cao 6 danh hiệu. Nổi bật nhất là Champions League 2007/08, cùng 2 chức vô địch Premier League. Nhưng Tevez khiến Sir Alex đau đầu bởi cá tính một cầu thủ đường phố. Những cuộc nổi loạn của Tevez đã dẫn đến việc anh chuyển sang Man City. Ở đây, tiền đạo người Argentina tiếp tục tạo ra những rắc rối khác.

Chưa kết luận được nhiều về Angel di Maria, người Argentina thứ 5 ở Old Trafford, khi “cuộc tình” giữa họ mới chỉ trôi qua một năm. Nhưng một năm đầu tiên của Di Maria là nỗi thất vọng, so với số tiền Man Utd đã bỏ ra để mua anh từ Real Madrid (59,7 triệu bảng). Mới đây, Di Maria còn tập trung muộn không có lý do, khiến HLV Louis van Gaal như nổi điên. Argentina là một trong những nền bóng đá tốt nhất thế giới, và nhiều ngôi sao đang làm mưa làm gió ở châu Âu. Nhưng với Man Utd, sử dụng cầu thủ Argentina cũng như chơi dao, mà họ cầm phần lưỡi.

NGỌC LINH