Đẩy đi rồi tiếc

Thật kỳ lạ khi trong bóng đá, có những bài học mà các đội học hoài chưa thuộc. Do đó, không thiếu những tiền đạo từng khiến CLB cũ hối tiếc vì chỉ dùng 1 mùa hoặc toàn đem cho mượn rồi bán hẳn, hoặc thậm chí là cho không…

Luca Toni (Fiorentina – mùa 2012/13): Fiorentina không xa lạ gì với chân sút Italia, vấn đề là lúc quay lại Florence, anh đã 35 tuổi. Vì vậy, họ chia tay anh ngay sau một mùa, cho dù lão tướng này ghi 8 bàn – thông số chẳng quá tồi ở Serie A.

Đẩy đi rồi tiếcNgay lập tức, những người Florence đã nhận ra quyết định đó tai hại như thế nào, khi tiền đạo này ghi 20 bàn ở Serie A cho tân binh Hellas Verona, rồi ghi tiếp 22 bàn ở mùa tiếp theo cùng CLB này ở giải vô địch Italia để đoạt Chiếc Giày Vàng 2014/15, đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có Capocannoniere khi đã 38.

Samuel Eto’o (Real Madrid – 1997/2000 đá thuê cho Leganes 1997/98, Espanyol 1999, Mallorca 2000): Trong 3 mùa đầu sự nghiệp ở Bernabeu, tiền đạo người Cameroon chỉ chơi đúng 3 trận, còn lại toàn đi đá thuê.

Đẩy đi rồi tiếcPhải đợi tới lúc chia tay “Kền kền trắng”, sự nghiệp của anh mới thăng hoa với 2 cú ăn ba ở Barcelona và Inter Milan, chưa kể một cú đúp (La Liga và Champions League) cùng chủ sân Nou Camp và một Cúp nhà Vua với CLB tí hon Real Mallorca.

Thierry Henry (Juventus – năm 1999): Quá thất vọng với cầu thủ chạy cánh người Pháp, CLB Italia để anh sang Arsenal, nơi Arsene Wenger giúp anh trở thành huyền thoại do chuyển anh lên đá tiền đạo.

Đẩy đi rồi tiếcGiờ đây, hầu như tất cả đều thừa nhận đây là một trong những tiền đạo hay nhất trong lịch sử, khi không chỉ trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của Arsenal, mà còn tiếp tục thành công với 6 danh hiệu trong năm 2009 tại Barcelona.

Patrick Kluivert (AC Milan – mùa 1997/98): Vì tài năng của Ajax chỉ ghi được 6 bàn ở mùa đầu, Milan dễ dàng để anh sang Barcelona để rồi nhận ra rằng hóa ra, CLB Italia đã quá thiếu kiên nhẫn.

Đẩy đi rồi tiếcKhông chỉ giúp Barcelona bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga ngay lập tức, Kluivert còn kết hợp với Rivaldo tạo thành cặp tiền đạo đáng sợ và rời Nou Camp sau 6 năm chơi bóng, góp mặt trong Top 6 tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB ở La Liga.

Eric Cantona (Leeds – năm 1992): Đối với Leeds, tiền đạo người Pháp chỉ là tay săn bàn tầm thường, song đối với Man Utd, đấy là một huyền thoại.

Đẩy đi rồi tiếcLịch sử của Man Utd nói chung và kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson nói riêng chắc chắn sẽ kém phần rực rỡ nếu không có người thủ quân vĩ đại góp công lớn đem về 4 ngôi quán quân Premier League trong 5 mùa ở Old Trafford, chấm dứt “cơn khát” danh hiệu VĐQG tại “Nhà hát của những giấc mơ” kéo dài từ năm 1967.

Mark Hughes (Barcelona – 1986/88), đá thuê cho Bayern Munich 1987/88):

Đẩy đi rồi tiếcVới số bàn thắng có thể đếm trên mấy đầu ngón tay, tiền đạo xứ Wales trở thành cái gai cần nhổ trong mắt “gã khổng lồ xứ Catalan nên bị đẩy trở lại Man Utd để trở thành huyền thoại của Old Trafford với khoảng chục danh hiệu, thậm chí còn là tác giả cú đúp hạ đội bóng cũ ở chung kết Cúp C2 mùa 1990/91.

Thiên Tứ