Sol Campbell: “Bây giờ toàn những cầu thủ tẻ nhạt”

Cựu tuyển thủ Anh Sol Campbell tỏ ra thất vọng về những thế hệ cầu thủ hiện đại, thiếu những cá tính như Eric Cantona hay Paul Gascoigne trong quá khứ.

Sau khi treo giày, Sol Campbell quyết định dấn thân vào chính trị và từng có ý định ra tranh cử chức Thị trưởng London trong cuộc bầu cử năm 2016, với tư cách là ứng cử viên của Đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, trong danh sách rút gọn 4 ƯCV của Đảng Bảo thủ hồi tháng 7 đã không có tên cựu trung vệ Arsenal. Sol Campbell dù vậy vẫn cân nhắc về việc sẽ ra tranh cử trong tương lai ở cuộc phỏng vấn với Sportmail mới đây. Và dĩ nhiên, Campbell không quên nói về bóng đá.

“Bây giờ toàn những cầu thủ tẻ nhạt”

Anh cho biết chưa bao giờ nhận được một lời mời làm việc nào từ LĐBĐ Anh (FA), dù sắp nhận được bằng HLV chuyên nghiệp của UEFA.

“Tôi đã cống hiến hết mình cho ĐTQG, nhưng FA chưa bao giờ đoái hoài tới tôi”, cựu trung vệ 41 tuổi cho rằng FA có dấu hiệu phân biệt chủng tộc. “Khi tôi tới Hà Lan, ở thời điểm đó, Patrick Kluivert – một cầu thủ da màu – đã là trợ lý của Louis van Gaal. FA cần có một nhóm các HLV đa dạng (nguồn gốc). Có nhiều cầu thủ Anh xuất thân từ cộng đồng người da màu, thành công trên sân cỏ. Điều đó thực sự có ý nghĩa. Cần phải có những người da màu – HLV, quản lý, chuyên gia vật lý, bác sĩ và truyền thông. Tôi không chỉ nói về đội U.21 hay thấp hơn, mà là ĐTQG. FA hiện đang lạc hậu tới 100 năm. Tôi đã cố thay đổi điều đó, nhưng không đạt được bước tiến nào”.

Campbell cũng than thở về việc bóng đá hiện đại ngày càng vắng bóng những cá tính mạnh mẽ. “Trước đây có nhiều người như vậy: Paul Ince, Gazza, Tony Adams… Và những cầu thủ nước ngoài như Cantona. Bạn cần những cá tính như vậy, nhưng họ đang biến mất. Wayne Rooney là người như vậy, nhưng sẽ nghỉ hưu trong 4-5 năm tới. Trước đó sẽ là John Terry, còn Frank Lampard đã biến mất thực sự. Tương tự là Steven Gerrard. Đang có những mẫu cầu thủ khác trưởng thành. Họ tài năng nhưng tẻ nhạt”, Campbell đánh giá.

“Vì sao? Bóng đá đường phố ở đây đã tuyệt chủng. Tôi thường trèo cổng trường ra ngoài để chơi bóng. Bây giờ điều đó là không thể – cổng trường quá cao. Không còn những chiến binh sân cỏ, đồng thời lịch lãm như quý ông, đại diện cho những gì họ khao khát. Tôi từng xem bóng đá như sở thích, môn thể thao yêu thích. Giờ, người ta bước vào thế giới bóng đá để kiếm tiền”.

Thành Lương 

“Tôi từng xem bóng đá như sở thích, môn thể thao yêu thích. Giờ, người ta bước vào thế giới bóng đá để kiếm tiền”.
Sol Campbell