Đồng Tháp 2-4 B.Bình Dương: Khúc cuối nhạt nhòa

Trong trận đấu hạ màn chiều qua, đội chủ nhà Đồng Tháp chơi như đá tập nên B.Bình Dương dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trong ngày rước Cúp Vô địch.

Sau khi xem xong chương trình ca nhạc trước trận đấu, khán giả Đồng Tháp tiếp tục được chứng kiến một trận đấu với 6 bàn thắng, khi đội khách B.Bình Dương thay nhau bắn phá khung thành của đội nhà. Những bàn thắng đến với đội bóng đất Thủ dễ như “lấy đồ trong túi”. Thậm chí, nếu các chân sút của đội khách tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn, họ có thể ghi cả chục bàn thắng vào lưới Đồng Tháp.

Đồng Tháp 2-4 B.Bình Dương: Khúc cuối nhạt nhòaNếu như B.Bình Dương ra sân với 5 cầu thủ dự bị thì Đồng Tháp gần như thay mới cả đội hình, với 7 cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị. Rõ ràng, đội khách có lý do để cất quân khi tuần sau đá chung kết Cúp QG với Hà Nội.T&T. Nhưng ngược lại, Đồng Tháp chẳng khác nào chưa đá đã thua khi ra quân với đội hình dự bị.

Thế nên, không bất ngờ khi bóng lăn được 20 phút thì B.Bình Dương đã có được 2 bàn thắng do công của chân sút Simic. Cả 2 bàn thắng được ghi theo kịch bản dễ dàng, khi hàng thủ đội chủ nhà chơi như mơ ngủ còn Simic cũng không thể không “nhận quà” từ những cơ hội hết sức ngon ăn như thế. Có lẽ, chân sút của B.Bình Dương cũng không hiểu vì sao mình có được cú đúp nhanh đến thế.

Trong thế trận tưởng chừng chỉ biết “giơ mặt chịu đòn” thì Đồng Tháp bất ngờ có được bàn gỡ do công của Được Em, với một cú dứt điểm theo kiểu nửa sút nửa chuyền bên cánh phải khiến thủ thành Minh Phong bó tay. Tuy nhiên, sau khi may mắn có bàn gỡ thì đội chủ nhà tiếp tục để B.Bình Dương ghi thêm 2 bàn thắng do công của cầu thủ vào sân thay cho Simic là Nguyễn Anh Đức.

Trước khi trận đấu diễn ra, Đồng Tháp đã hô khẩu hiệu tri ân khán giả nhà, nhưng những gì mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc thể hiện lại là bộ mặt khác, theo cách rất bạc nhược.

Khi trận đấu dường như an bài với cách biệt 1-4 cho B.Bình Dương thì đội chủ nhà mới tung Thanh Hiền, Công Thuận, Hải Anh vào sân. Chính sự góp mặt của các trụ cột này đã giúp đội bóng miền Tây ghi thêm 1 bàn, do công của Felix ở phút 68.

Một trận đấu đáng trách, khi chính các cầu thủ chủ nhà muốn “tặng quà” trong ngày lên ngôi của B.Bình Dương. Thế nên, trên khán đài không ít khán giả la ó vì không hài lòng với lối chơi “kém nhiệt” của đội nhà. Có lẽ, thứ cảm xúc duy nhất mà khán giả Đồng Tháp có được là thưởng thức những bài hát của các ca sỹ được BTC mời về khuấy động lễ bế mạc, vì màn trình diễn của đội bóng chủ nhà thì chẳng có gì để xem…

VĂN NHÂN 

Nói là việc của cái mồm…

“Đồng Tháp sẽ thi đấu hết mình để tri ân NHM nhà trong ngày chia tay mùa giải…”, đó là phát biểu của Chủ tịch CLB Đồng Tháp, Đặng Xuân Huy khi Thể thao 24h đề cập đến việc vì có thể để cứu “láng giềng” XSKT.CT, Đồng Tháp sẽ “nằm” trong trận đấu với B.Bình Dương trên sân nhà.
Thế nhưng, khác với những gì ông Huy tuyên bố, Đồng Tháp ra sân với 2/3 đội hình thường ngồi trên băng ghế dự bị, với thái độ thi đấu hời hợt, như “mời ông xơi”.
Có vẻ như thấy khó coi, ông Huy đã không ngần ngại lao thẳng từ khán đài VIP xuống khu kỹ thuật của đội nhà để nhắc nhở. Tuy nhiên, mọi thứ cũng không ăn thua, bởi sau ít phút chơi máu lửa và có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, đội chủ nhà lại “đổ bệnh”, để mặc cho đội khách muốn làm gì thì làm.
Chứng kiến thái độ thi đấu chẳng xem ai ra gì ấy, ông Bảy Xi, nhà ở phường 2 thành phố Cao Lãnh bức xúc: “Trước khi đến sân, tôi cũng nghi họ (Đồng Tháp – PV) sẽ khó mà đá hết mình, bởi đã trụ hạng rồi. Tuy nhiên, do thấy hết lãnh đạo rồi HLV, cầu thủ tuyên bố sẽ đá hết mình để tri ân NHM nhà nên tôi cố gắng đến sân. Thế mà…”.
Hôm qua, có mặt trên khán đài, không hiểu các ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng, Trưởng BTC V.League 2015 Nguyễn Minh Ngọc nghĩ gì (?!).

ĐẮC MINH